Cộng đồng mạng

Trần Đình Trọng - "Thanh niên nghiêm túc" dùng cả thanh xuân để bỏ áo vào quần trên sân đấu

Không chỉ được biết đến như một trong những trung vệ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam hiện đại, Trần Đình Trọng còn nổi tiếng với ngoại hình điển trai và thói quen "đóng thùng" mọi lúc, mọi nơi.

Vậy là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar tại khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2018 đã chính thức kết thúc với kết quả hòa 0-0. Trải qua 3 trận đấu, Việt Nam vẫn thành công giữ sạch lưới, chưa để lọt bàn nào. Để có được thành tích này, có thể nói công đầu thuộc về thủ thành Văn Lâm và bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải - Đỗ Duy Mạnh - Trần Đình Trọng. Trong số đó, giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt dành lời khen và sự chú ý cho trung vệ Đình Trọng.

Cũng góp mặt trong đội hình cực phẩm U23 Việt Nam hồi đầu năm, so với các đồng đội, Đình Trọng không thực sự nổi bật trước truyền thông nhưng không vì thế chàng trung vệ 21 tuổi kém hút fan đâu nhé.

Ngoài việc được mệnh danh là "lá chắn thép", là "chuyên gia săn Tây", Đình Trọng còn gây ấn tượng bởi thói quen khá đặc biệt trên sân đấu, đó chính là lúc nào cũng bỏ áo vào quần đầy chỉn chu. Nhờ thói quen này mà muốn nhận dạng Đình Trọng trên sân, bạn chỉ cần tia xem có "thanh niên nghiêm túc" mang áo số 21 nào vô tình lạc giữa các cầu thủ là được.

Trần Đình Trọng - "thanh niên nghiêm túc" luôn sơ vin trong mọi trận đấu

Trần Đình Trọng sinh năm 1997, là trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Dù có thể hình không thực sự lý tưởng cho vị trí mà mình chơi nhưng bằng kĩ thuật chuyên môn, Đình Trọng vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại

Đá hay là một chuyện, chàng trai mang số áo 21 này còn "đốn tim" fangirl bởi gương mặt điển trai như tài tử. Thậm chí nhiều người còn trêu rằng sau này giải nghệ, Đình Trọng hoàn toàn có thể đi làm diễn viên đóng phim

Dù là nhìn chính diện...

Hay là nhìn "góc nghiêng thần thánh" của Đình Trọng, các fan nữ đều phải xao xuyến

Một đặc điểm nhận dạng đầy đáng yêu khác của chàng trung vệ chính là thói quen "đóng thùng" trên sân cỏ của mình. Trong khi các đồng đội đều ăn mặc sao cho thoải mái để thi đấu thì Đình Trọng nhà ta vẫn chăm chỉ sơ vin cả quần đùi áo số

Dù là khi chào cờ, lúc tranh chấp với đối thủ, khi băng người bứt tốc chuyền bóng, Trọng vẫn thế, vẫn chỉn chu đúng chuẩn "thanh niên nghiêm túc"

Và cứ thế, Trần Đình Trọng và hình tượng bỏ áo vào quần đã trở thành thương hiệu!

Giải thích về thói quen thú vị này, Trọng "Ỉn" cho biết chẳng có lý do đặc biệt nào đằng sau nó cả, đơn giản việc sơ vin gọn gàng khi thi đấu mang đến cho anh chàng cảm giác tự tin hơn

Trọng "cuồng" đóng thùng đến độ trong một lần trả lời phỏng vấn trước giải U20 World Cup, anh chàng đã chia sẻ mình không quá lo lắng chuyện đối thủ mạnh yếu mà nỗi bận tâm lớn nhất chính là không được… “đóng thùng” vì áo đấu của đội ngắn

Như thế là đủ hiểu Trần Đình Trọng "Ỉn" trung thành thế nào với phong cách chỉn chu, nghiêm túc rồi đúng không?

Tất nhiên, ngoài sân đấu thì Đình Trọng cũng chỉ là một "chú bé" 21 tuổi hay trêu đùa đồng đội, hay ngại ngùng trước các fan và có cái lườm thương hiệu mà thôi!

Cứ thế này thì bảo sao mà người ta không nói cả thế giới đều yêu Trần Định Trọng cơ chứ!

Tác giả: Bốn Hai Mốt

Nguồn tin: guu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP