Thể thao

Trà chanh chém gió: Sông Lam Nghệ An đi tiếp hay dừng lại?

Một câu hỏi tưởng đùa mà lại rất thực tế với SLNA, sau khi họ thắng Thanh Hoá ngay trên sân đối thủ ở bán kết Cup Quốc gia 2018.

Bài toán đặt ra cho SLNA lúc này chẳng hề đơn giản

Chuyện đánh bại FLC Thanh Hoá với một đội đã thắng 8 trận liên tiếp ở V-League xem ra cũng chẳng có gì đáng được xem là động đất hay bất ngờ. SLNA là đội chơi ấn tượng nhất trong chặng marathon của V-League 2018, bắt đầu từ đầu tháng 6. Từ vị trí cầm đèn đỏ, thầy trò HLV Đức Thắng nhảy thẳng một mạch lên vị trí top 3, và giờ thậm chí đe doạ luôn vị trí á quân của Sanna Khánh Hoà.

Trước chuỗi ngày thăng hoa đó, SLNA chơi cũng không hề tệ. Họ đả bại SHB Đà Nẵng hai lần, trên cả sân khách lẫn sân nhà ở tứ kết Cup Quốc gia. 3 trận thua ở V-League trước mạch bùng nổ cũng hoàn toàn dễ thông cảm. Họ bị HAGL hạ tại Pleiku khi đối thủ chơi câu giờ (lời HLV Đức Thắng). Thua đội đầu bảng Hà Nội là điều mà cả V-League đã làm trong năm 2018. Còn thất bại trước Sài Gòn chỉ là một tai nạn.

Khi sự tự tin trở lại, SLNA lấy lại phần nào hình ảnh họ từng có cách đây chục năm. Đó là một lối chơi máu lửa, nhiệt huyết và đầy hiệu quả. Đội bóng xứ Nghệ như một chiếc lò xo bị ép tới mức cực đại, và giờ bung ra mạnh mẽ, sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản.

Thắng Thanh Hoá, đội đã chơi phập phù trong suốt cả mùa giải, trở thành chuyện bình thường. Trước đó vài ngày, Hà Nội cũng đã lập nên tỷ số 3-2 trong một ngày mưa gió bão bùng, và SLNA chỉ thêm lần nữa nhắc đối thủ rằng, miền Bắc Trung Bộ không chỉ có mỗi xứ Thanh biết chơi bóng. Vấn đề với CLB có lò đào tạo trẻ được đánh giá cao là liệu có sẽ tính toán tiếp như nào ở sân chơi Cup Quốc gia, sau khi đặt một chân vào chung kết.

Nếu buông, để tập trung cho mục tiêu đoạt huy chương V-League, SLNA chưa chắc thành công. Phía sau họ, Thanh Hoá và Than Quảng Ninh chỉ kém với khoảng cách chưa bằng một trận thắng. Khả năng bị vượt qua chỉ sau 1 hoặc 2 vòng đấu luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhưng nếu cố đá để thắng, thậm chí đoạt Cup Quốc gia, tương lai của SLNA cũng chưa chắc màu hồng. Còn nhớ sau khi vô địch năm ngoái, đội chủ sân Vinh từng tính tới việc nộp phạt cho LĐBĐ châu Á (AFC) để xin không dự giải châu lục. Lý do thì có nhiều, ngoài chuyện kinh phí, còn phải kể tới thể lực cầu thủ và nhất là thành tích ở V-League mùa sau bị ảnh hưởng.

SLNA đã quá thấm câu chuyện này ở đầu mùa 2018. Việc phải căng sức ở cả 3 đấu trường, cộng với chuyện di chuyển liên tục khiến Quế Ngọc Hải cùng đồng đội mệt phờ. Suốt 12 vòng đầu tiên, SLNA chỉ thắng duy nhất 1 trận. Chiếc ghế mà HLV Đức Thắng ngồi lúc nào cũng có nguy cơ đổ sụp.

Nói như vậy để thấy, bài toán đặt ra cho SLNA lúc này chẳng hề đơn giản. Vào tới vòng bán kết, ai chẳng muốn đoạt cup. Nhưng vô địch rồi, liệu có gì đảm bảo họ sẽ tránh được vòng luẩn quẩn đã xảy ra cách đây chưa đầy nửa năm?

Tác giả: VIỆT TÙNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP