Trong nước

Tổng thống Obama trong vòng vây của người dân Hà Nội

Sau khi ăn bún chả, Tổng thống Barack Obama chưa vội dời đi ngay mà nán lại khoảng 5 phút bắt tay và để người dân chụp hình.

Hơn 20h ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Obama có mặt tại phố Lê Văn Hưu (Hai Bà Trưng) để thưởng thức món bún chả Hà Nội. Trước đó nhiều giờ, quán ăn trên phố này có nhiều nhân viên an ninh nước ngoài lẫn Việt Nam kiểm tra nghiêm ngặt. Khách bước vào quán phải qua vài vòng an ninh. Ảnh: Giang Huy.
Khác với vẻ ngoài trang trọng khi tham dự các hoạt động chính thức, Tổng thống Mỹ mặc sơ mi trắng, tươi cười với người dân thủ đô trước khi bước vào quán. Ảnh: Giang Huy.

Nhiều người nhận ra Tổng thống Mỹ khi ông vào quán liền cầm điện thoại chụp hình. Ông Obama tươi cười bắt tay nhân viên phục vụ, chào hỏi rồi bước lên tầng 2 để ăn tối. Ảnh: Phương Linh.

Phía ngoài, lực lượng mật vụ Mỹ sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống. Ảnh: Bá Đô.

Sau khi ăn bún và uống bia, ông rời quán trong vòng vây hâm mộ của người dân Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Hai chiếc Cadillac The Beast cùng lực lượng bảo vệ sẵn sàng đưa Tổng thống đi. Ảnh: Bá Đô.
Nhưng ông chủ Nhà Trắng nán lại khoảng 5 phút để vẫy chào, bắt tay người dân trong tiếng reo hò. Ảnh: Bá Đô.
Máy ảnh, điện thoại hoạt động hết công suất để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. Ảnh: Giang Huy.
Ông Obama nán lại cửa quán bún để người dân chụp hình thoải mái. Ảnh: Giang Huy.
Những người đứng ở xa cố chen lên trước để nhìn cho rõ mặt vị tổng thống nổi tiếng thế giới. Ảnh: Bá Đô.

Sau đó, Tổng thống Mỹ bước vào chiếc Cadillac thứ hai đỗ sát quán bún và cùng đoàn tùy tùng hướng về phố cổ Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.

Tác giả bài viết: Nhóm phóng viên

  Từ khóa: bắt tay ,tổng thống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP