Cuộc sống

Tôi rối trí khi chưa dứt hẳn bạn trai lại có người khác theo đuổi

Tôi lúc nào cũng cảm thấy có lỗi và sợ làm tổn thương hai người yêu mến mình.

Tôi 32 tuổi, bạn trai 29 tuổi, anh rất thương tôi. Mỗi khi có chuyện giận hờn hay tôi làm nũng đòi chia tay thì anh không liên lạc, sau đó lại xem như chẳng có chuyện gì. Thế mà lần này gần 2 tháng rồi bạn trai cũng không liên lạc mặc dù tôi có nhắn tin qua mạng xã hội và điện thoại các kiểu. Tôi rất khổ tâm, đêm nào cũng khóc.

Ảnh minh họa.

Tuần rồi tôi đi học gặp được người mới, anh 38 tuổi. Anh xin số điện thoại của tôi qua một người bạn khác trong lớp. Anh rủ tôi đi uống nước và vì đang buồn quá nên tôi đồng ý. Anh nói thích tôi từ lần gặp đầu tiên. Tôi thấy anh có điều kiện hơn hẳn bạn trai mình về tuổi tác, trình độ, kinh tế... Giờ tôi băn khoăn không biết phải làm sao. Nếu anh mời đi uống nước nữa tôi có nên nhận lời không? Tôi nên đối xử với anh như thế nào? Nếu bạn trai liên lạc lại tôi phải làm sao và như thế nào? Giờ tôi rối trí lắm, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi và sợ làm tổn thương hai người yêu mến mình. Mong các bạn tư vấn giúp.

Tác giả: Hằng

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP