Cuộc sống

Tôi chán người vợ suốt ngày chửi bới con

Vợ tôi suy cho cùng cũng đáng thương, yêu con nhưng không kiềm chế được tính nóng.

Vợ tôi thường xuyên dùng ngôn từ chợ búa để mắng chửi con gái mới 2 tuổi của chúng tôi. Những lúc ấy, tôi không nói gì, đợi khi con đi ngủ mới tâm sự với vợ rằng có nói những lời đó con bé cũng không hiểu gì đâu, nhưng con có thể bắt chước. Vợ tôi bỏ ngoài tai, vẫn cứ mắng chửi con như thế. Chúng tôi lại bất hòa.

Ảnh minh họa.

Tính hung hăng của vợ làm cho tình cảm của tôi vơi dần theo thời gian. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, chẳng thể yêu nổi cô ấy nữa. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến cảnh con gái ôm chân mẹ là tôi lại chẳng muốn quyết định. Vợ tôi suy cho cùng cũng khổ sở, đáng thương vì cô ấy yêu con nhưng không kiềm chế được tính nóng. Nếu tôi bỏ mặc cô ấy thì cô ấy biết làm sao?

Tác giả: Dũng

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: chán vợ ,dạy con ,ly hôn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP