Trong tỉnh

Tình hình mới của bé trai bị bỏ rơi tại Nghệ An: Chùm ảnh 'thiên thần hồi sinh'

Như đã đưa tin, lúc 6h sáng 16/8, Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An có tiếp nhận một cháu bé trong tình trạng rất yếu, cơ thể tím tái. Cháu được người dân nhặt được và đưa đi cấp cứu.

Sau khi bài viết “Phát hiện bé trai bị bỏ rơi ở Nghệ An” được xuất bản, báo nhận được rất nhiều sự quan tâm, sẻ chia của độc giả. Để cập nhật thông tin về tình trạng cháu bé tới bạn đọc, PV đã đến Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An và ghi lại khoảnh khắc bé "hồi sinh" sau 1 ngày được chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Liên - người “nhặt” được cháu bé trước cửa nhà.

Chị Liên cận kề chăm sóc cháu bé nhặt được. Ảnh: Đức Thanh

Theo như lời kể của chị Liên: Khoảng 6h sáng, chị chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng khóc yếu ớt. Chị và một số người phát hiện một trẻ sơ sinh không mặc quần áo, một nửa cơ thể nằm dưới vũng nước, Cơ thể tím tái. Lúc chạy lại bế cháu lên thì thấy có dây rốn còn tươi, lưng có nhiều chất nhầy (vừa mới được sinh ra không lâu). Chị đã lấy khăn quấn lại đưa vào nhà và trình báo cơ quan chức năng.
Hiện tại cơ quan chức năng đã phát đi thông báo, đến ngày 22/8 không ai đến nhận con thì chị Liên được khai sinh và nuôi cháu theo nguyện vọng của gia đình.
Dưới đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi lại khoảnh khắc "thiên thần hồi sinh" sau 2 ngày được điều trị.

Chân, tay và đầu của con có rất nhiều vết xước, có thể do người mẹ vượt cạn ở một nơi rậm rạp.

Phía sau lưng con có 1 cái bớt màu đen...

Sau 1 ngày được chăm sóc, con đã dần hồi phục, nhưng vẫn đang rất yếu...

Con được các y bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Tây Bắc Nghệ An chăm sóc đặc biệt chu đáo

Dây rốn dính đầy máu nằm dưới vũng nước đã được cắt bỏ và vệ sinh sạch sẽ.

Mặc dù đang rất khó khăn nhưng chị Liên vẫn mong muốn được nhận con và nuôi dưỡng...

Con đã được nằm trong ấm áp sau khi trải qua một đêm mưa gió ngoài trời...

Phía ngoài hàng rào nhà chị Liên, nơi người ta nhặt được đứa trẻ bất hạnh

Chính quyền địa phương phát đi thông báo tìm thân nhân của con...

Hiện tại, con đang được gia đình chị Liên và các y bác sĩ tận tình chăm sóc. Độc giả quan tâm đến Sức khỏe của con có thể liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Liên qua số điện thoại: 0366014596.

Tác giả: Đức Thanh

Nguồn tin: Báo Sức khỏe cộng đồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP