Nhân ái

Tình cảnh thập tử nhất sinh của người phụ nữ có chồng, con đều chết vì tai nạn giao thông

Trong lúc trời mưa to mất lái, chiếc xe máy do anh Long điều khiển đã đâm thẳng vào sau 1 chiếc ô tô tải khiến cho anh và con trai 6 tuổi chết ngay tại chỗ. Cùng đó vợ anh và con gái hơn 2 tuổi bị bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Đó là câu chuyện buồn của gia đình em Lữ Thị Xuân Yến xảy ra cách đây hơn 4 tháng tại bản Tằm 1, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Tuy vậy nhưng đến nay nỗi đau ấy dường như chưa một chút nguôi ngoai bởi thông tin chồng và con trai qua đời Yến cũng vừa mới biết. Bản thân em với những chấn thương nghiêm trọng nên mọi người buộc phải dấu để cố cứu mạng sống còn về nhà nuôi con gái. Tuy vậy nhưng với tình hình bệnh phức tạp khiến cho em đang đứng trước nguy cơ mất mạng nếu như không có tiền theo điều trị.
1dsc 1491 1483750934392
Chồng và con trai qua đời vì tai nạn giao thông, bản thân Yến phải điều trị tại bệnh viện Bạch Mai vì 2 thứ bệnh phức tạp, đe dọa tính mạng.
2unnamed 1 1483750934400
Tai họa ập xuống ngày 28.8 khi cả gia đình 4 người đang chở nhau đi chơi.

“Hôm đó vào khoảng 8h tối ngày 28.8, sau khi cả nhà em ăn tối xong thì chồng em bảo ra nhà bạn anh ấy chơi nên cả nhà 4 người đèo nhau đi. Vừa đi ra khỏi nhà được 1 chút thì trời đổ cơn mưa rất to, kết hợp với có 1 chiếc xe máy phóng đi rất nhanh từ đằng sau nên nhà em tránh rồi mất lái và lao thẳng vào đằng sau chiếc xe tải. Em chỉ nhớ có thế rồi mọi chuyện sau này như thế nào em không biết rõ, chỉ biết khi em tỉnh đã ở trong bệnh viện rồi, mọi người cũng bảo với em rằng chồng và con trai em đang điều trị chứ em không biết gì cả”.



Yếu ớt và nghẹn ngào, Yến kể trong hai hàng nước mắt giàn giụa và cái rùng mình run sợ như tai nạn vừa mới xảy ra. Bản thân em không thể ngờ mọi chuyện lại đến đột ngột và đau thương đến vậy. Em đã mãi mãi mất đi người chồng thân yêu và cậu con trai đang học lớp 1 chỉ trong 1 tích tắc ngắn ngủi để rồi còn lại chỉ là nỗi đau, sự mất mát và ám ảnh về vụ tai nạn đến hết cuộc đời mình.

3dsc 1506 1483750934398
Hơn 4 tháng đã trôi qua nhưng Yến chưa tin những mất mát đã đến với gia đình mình.
4unnamed 1483750934401
Cô con gái hơn 2 tuổi sau thời gian đi viện nay đã về nhà, còn Yến vẫn phải điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.

“Cháu gái là Lương Ngọc Hân hơn 2 tuổi sau 1 thời gian điều trị nay đã được về nhà rồi cô ạ, còn mẹ cháu thì vẫn ở đây, mà bác sĩ bảo bệnh phức tạp lắm nên tôi không biết sẽ như thế nào nữa”.

Ngồi bên cạnh con gái, bác Lý Thị Dung vừa gạt nước mắt vừa cho biết về tình hình của cháu ngoại. Kiệm lời và tránh nói đến con rể cũng như cháu trai đã mất, bác bảo sợ con gái không chịu đựng được sẽ dẫn đến hậu quả không hay nhưng ngay cả khi tỉnh hay khi mơ, Yến cũng gọi tên cậu bé Quân như 1 điều ám ảnh.

“Bình thường cháu nó cũng ham chơi, nhưng sáng hôm 28 cháu được nghỉ học nên ở nhà gấp hết quần áo mùa đông ra 1 chỗ, mùa hè ra 1 chỗ rồi để gọn trong tủ. Lúc đó em đi làm về, cháu nó khoe thế nên cũng mừng lắm vì con đã biết tự thu xếp đồ của mình. Nào ngờ… bây giờ con không còn nữa, mà quần áo con gấp vẫn nguyên ở trong tủ chị ạ”.

5dsc 1503 1483750934397
Cùng 1 lúc 2 bệnh đó là thông động mạch cảnh- xoang hang trong nội sọ và phình động mạch não khiến tính mạng của Yến vô cùng nguy kịch.

Yến tiếp tục câu chuyện khiến chúng tôi cũng không còn kìm lòng được nữa. Thương em, người vợ, người mẹ tội nghiệp đang từng giây, từng phút sống trong nỗi nhớ nhung, đau đớn. Và càng lo lắng hơn khi tình trạng bệnh của em cũng đang ở mức báo động nghiêm trọng.

Hiện đang làm bệnh nhân của khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Bạch Mai, là người điều trị trực tiếp cho em, bác sĩ Trần Anh Tuấn đã có cuộc trao đổi trong sự lo lắng:

“Đây là trường hợp bệnh vô cùng phức tạp sau tai nạn giao thông. Yến bị cùng 1 lúc 2 bệnh đó là thông động mạch cảnh- xoang hang trong nội sọ và phình động mạch não. 2 bệnh này nằm trên 1 trục mạch máu nên điều trị cực là kì khó khăn và phức tạp. Bệnh chữa tốn vật tư tiêu hao hết khoảng 200 đến 250 triệu ( tính cả phần bảo hiểm sẽ thanh toán).

Đây là những bệnh lí không thể phẫu thuật được vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng bệnh nhân. Tại bệnh viện em được điều trị theo phương pháp can thiệp nội mạch để chữa thông động mạch xoang hang, còn phình động mạch não thì có thể can thiệp nội mạch, hoặc có thể phẫu thuật mạch máu…

Vì Yến mắc cùng lúc 2 bệnh nên chúng tôi phải chia làm 2 đợt điều trị cho em. Trước tiên là chữa thông động mạch cảnh - xoang hang để biết luồng thông rách của động mạch não, sau đó điều trị túi phình”.

6dsc 1473 1483750934390
Chứng kiến cảnh con gái đau đớn vật vã, giờ lại đứng trước số tiền hơn 200 triệu để chữa bệnh, bà ngoại cũng thẫn thờ không biết làm sao.
7dsc 1495 1483750934395
Em có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu không được điều trị.

Bản thân Yến biết khá rõ về tình hình bệnh của mình nên em lại càng lo lắng. Nỗi đau đớn mất chồng, mất con chưa nguôi ngoai, em chẳng còn gì để có thể lo được cho mình nên có suy nghĩ buông xuôi, mặc kệ. Tuy vậy nhưng còn con gái nhỏ ở nhà và tính mạng của em có thể bị de dọa bất cứ lúc nào khiến chúng tôi càng sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Em phải sống để tiếp tục nuôi con bởi mảnh vỡ gia đình đã lớn quá rồi và sẽ chẳng có gì có thể bù đắp được… Ấy vậy nhưng tiền ở đâu ra chữa bệnh, Yến chẳng biết nữa, với em giờ chỉ còn nước mắt, nỗi đau và những ám ảnh vô cùng về những ngày tháng trước kia khi gia đình còn đoàn tụ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Em Lữ Thị Xuân Yến (bản Tằm 1, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An)

Tác giả bài viết: Phạm Oanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP