Nhân ái

Thương người đàn ông mổ tim hai lần vẫn phải đi bốc vác thuê nuôi cha mẹ liệt

Mổ tim lần hai, anh Lập gắng gượng đi bốc vác thuê nuôi cha mẹ liệt nửa người. Nhưng anh Lập chỉ làm được một tháng, anh kiệt sức ngã quỵ, gia đình chẳng còn ai chèo chống. Ngày Tết nhưng anh vẫn chạy đôn chạy đáo hỏi tiền lo thuốc thang, trả nợ… cho gia đình

Nhà 4 người thì 3 người ngã bệnh

Đến phường Châu Văn Liêm (quận Ô môn, TP Cần Thơ), PV Dân trí được bà Lê Thị Phương Thảo – cán bộ phụ trách lao động xã hội phường, dẫn đến thăm gia đình anh Tôn Nhơn Lập. Theo bà Thảo, hộ anh Lập thuộc diện khó khăn nhất địa phương, đặc biệt từ khi cha mẹ và anh Lập ngã bệnh, khiến gia đình anh rơi vào cảnh khốn cùng, không lối thoát.

Bước vào căn nhà anh Lập, ông Tôn Bích Hỉ (1950, cha anh Lập là) lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ, buồn không nói. Còn bà Trần Thị Vệ - mẹ anh Lập đang cố bám vào các thanh tre được buộc sẵn vào chiếc giường đặt giữa nhà, bà Vệ kiên trì nhấc từng bước chân... run rẩy tập đi.

Nhắc đến cảnh khó của gia đình ông bà Tôn Bích Hỉ khóc như một đứa trẻ...
Nhắc đến cảnh khó của gia đình ông bà Tôn Bích Hỉ khóc như một đứa trẻ...

Anh Lập kể, cách đây 6-7 năm, cha mẹ anh bất ngờ bị tai biến, nằm liệt giường. Anh Lập cố vay tiền chạy chữa cho cha mẹ, nhờ đó, hiện nay ông bà có thể bám vào nạng gỗ đi quanh nhà. Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khốn khó, anh Lập bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, người nhà chuyển gấp anh lên bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, phẫu thuật kịp thời.

Sau mổ tim lần 2, anh Tôn Nhơn Lập vẫn gắng gượng đi bốc vác thuê lo cho cha mẹ nhưng làm được một thời gian anh kiệt sức ngã quỵ... Hiện anh Lập phải nằm ở nhà uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
Sau mổ tim lần 2, anh Tôn Nhơn Lập vẫn gắng gượng đi bốc vác thuê lo cho cha mẹ nhưng làm được một thời gian anh kiệt sức ngã quỵ... Hiện anh Lập phải nằm ở nhà uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Khi xuất viện về nhà, anh Lập thấy đồng lương giáo viên của vợ không tài nào nuôi được 5 miệng ăn và thuốc thang cho 3 người bệnh nên anh Lập tiếp tục đi bốc vác, kiếm tiền phụ vợ nuôi gia đình. Nhưng đến 10/2016, căn bệnh nhồi máu cơ tim của anh tái phát, lúc này nợ cũ chưa trả nên chẳng ai cho gia đình anh mượn tiền. Trong lúc bệnh tình nguy cấp, rất may đồng nghiệp vợ anh Lập xin được một ca phẫu thuật miễn phí cho anh tại bệnh viện Vinmec TP Hồ Chí Minh. Nhờ ca phẫu thuật này, anh Lập giữ được mạng sống cho tới nay.

Ước mong mở sạp vé số bán…

Sau phẫu thuật lần 2, anh Lập về nhà nghỉ dưỡng được vài tháng, anh thấy sức khỏe mình ổn định anh tiếp tục trở lại nghề bốc vác lúa thuê, mặc cho vợ con khuyên ngăn. Tuy nhiên khi anh đang làm việc, anh Lập kiệt sức ngã quỵ, người thân đưa đi cấp cứu và hiện nay phải nằm ở nhà, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Từng là trụ cột gia đình nhưng vì bệnh tình, nay anh Lập phải năm ở nhà lo chuyện cơm nước... anh thấy khổ tâm vô cùng
Từng là trụ cột gia đình nhưng vì bệnh tình, nay anh Lập phải năm ở nhà lo chuyện cơm nước... anh thấy khổ tâm vô cùng

Anh Lập bùi ngùi kể: “Tính đến nay tổng số tiền hai vợ chồng hỏi mượn nhà nước và bà con lối xóm đã trên 120 triệu đồng. Tiền lương của vợ tôi chẳng được bao nhiêu nhưng mỗi tháng ngân hàng đã trừ hết 2,5 triệu đồng. Số tiền còn lại lo cho cháu nhỏ đi học còn chưa đủ… nói chi đến chuyện ăn uống, thuốc thang cho tôi và cha mẹ”.

Nhà có 4 người lớn thì đã hết 3 người mắc bệnh ngặt nghèo,khiến gia đình anh Tôn Nhơn Lập rơi vào cảnh khốn cùng, không lối thoát.
Nhà có 4 người lớn thì đã hết 3 người mắc bệnh ngặt nghèo,khiến gia đình anh Tôn Nhơn Lập rơi vào cảnh khốn cùng, không lối thoát.

Nghe anh lập kể về số nợ của gia đình, bà Vệ lại khóc như một đứa trẻ. Ông Hỉ ngậm ngùi chia sẻ: 7 năm qua tai họa liên tục ập xuống, đẩy gia đình tôi vào cảnh khánh kiệt nên mấy năm qua gia đình không biết tết là gì. Năm mới này, tôi chỉ mong có ít tiền mở một điểm bán vé số, phụ lo cái ăn, viên thuốc với vợ chồng thằng Lập”.

Ngồi bên nhà anh Lập, chúng tôi nghe rõ tiếng nói cười của những người hàng xóm bàn tán việc đi chơi tết; thi thoảng chen vào đó những bình phẩm về chậu mai vàng trước ngõ, đang căng sức chờ bung nụ, đón xuân… Lúc này, chúng tôi thấy căn nhà trống huơ trống hoác của anh Lập càng trở nên im ắng. Anh Lập lặng lẽ nhìn ông Hỉ, bà Vệ nuốt từng thìa cơm trắng mà hai hàng nước mắt chảy ra khi nào anh chẳng hay.

Nhìn bữa cơm khô khan ngày Tết của ông bà Tôn Bích Hỉ... chúng tôi thấy cũng xốn xang
Nhìn bữa cơm khô khan ngày Tết của ông bà Tôn Bích Hỉ... chúng tôi thấy cũng xốn xang

Anh Lập lau vội nước mắt, nói: “Qua hai lần phẫu thuật, bác sĩ không cho tôi làm nặng nữa. Bởi thế tôi chỉ mong bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm giúp tôi có chút tiền mở sạp vé số bán, phụ lo cái ăn, viên thuốc… cứu sống gia đình tôi trong cơn ngặt nghèo này”.

Đơn của anh Tôn Nhơn Lập gửi đến báo Dân trí được ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch UBND phường Châu Văn Liêm xác nhận
Đơn của anh Tôn Nhơn Lập gửi đến báo Dân trí được ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch UBND phường Châu Văn Liêm xác nhận
 Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:  1. Mã số 2428: Anh Tôn Nhơn Lập – số nhà 1192, khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô môn, TP Cần Thơ.  ĐT: 0939.405.768  2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.  Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội  Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490  Email: [email protected]  Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:  * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:  Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí  Số TK: 045 100 194 4487  Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.  * Tài khoản USD tại VietComBank:  Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri  Account Number: 045 137 195 6482  Swift Code: BFTVVNVX  Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)  * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:  Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí  Số TK: 10 201 0000 220 639  Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm  * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)  Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí  Số TK: 0721100356359  Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội  * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)  Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí  Số TK: 0721100357002  Swift Code: MSCBVNVX  Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)  * Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:  - Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí  - Số tài khoản VND: 1400206027950.  - Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ  * Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:  - Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri  - Account Number: 1400206027966  - Swift Code: VBAAVNVX402  - Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch  - Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)  Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí  Số Tài khoản : 26110002233886  Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An  Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.  - Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)  Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri  Account Number : 26110370888868  Swift Code : BIDVVNVX261  Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch  Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.  3. Văn phòng đại diện của báo:  VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122  VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725  VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885  VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tác giả bài viết: Ngô Nguyễn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP