Thế giới

Thảm kịch đánh bom 160 người chết ngày Phục Sinh ở Sri Lanka

Thủ tướng Sri Lanka lên án các vụ tấn công là "đê hèn" và kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua thời khắc đau thương sau khi 6 nhà thờ và khách sạn bị đánh bom hôm 21/4.

Các vụ đánh bom gần như cùng lúc xảy ra tại 3 nhà thờ và 3 khách sạn làm rúng động Sri Lanka hôm 21/4, đúng lễ Phục Sinh của tín đồ Công giáo. Nhà thờ St. Anthony ở thủ đô Colombo là một trong những nơi bị tấn công.

Ít nhất 160 người được xác nhận đã thiệt mạng và 400 người bị thương. Ngoài nhà thờ St. Anthony, hai nhà thờ khác ở thị trấn Negombo và thị trấn Batticaloa cũng bị tấn công, cũng như 3 khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo.

Một chiếc giày bị bỏ lại tại hiện trường vụ đánh bom nhà thờ St. Anthony. Thảm kịch xảy ra khi tín đồ Công giáo đang tham dự thánh lễ Phục Sinh tại các nhà thờ.

Hiện chưa lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm. "Tôi cực lực lên án các vụ tấn công đê hèn nhắm vào người dân hôm nay", Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nói trên Twitter.

"Tôi kêu gọi toàn thể người dân Sri Lanka hãy đoàn kết và mạnh mẽ trong thời khắc đau đớn này... Chính phủ đang lập tức tiến hành các bước để kiềm chế tình hình", ông Wickremesinghe nói.

Ít nhất 35 công dân nước ngoài, trong đó có người Mỹ, Anh và Hà Lan, đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom, theo AFP.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng AFP cho hay cảnh sát Sri Lanka đã đưa ra cảnh báo về đánh bom liều chết tại các nhà thờ nổi tiếng 10 ngày trước lễ Phục Sinh.

Trong cảnh báo mà giám đốc cảnh sát Pujuth Jayasundara gửi đến các sĩ quan hàng đầu hôm 11/4, ông nói "nhóm National Thowheeth Jama'ath (NTJ) đang lên kế hoạch tấn công liều chết nhằm vào các nhà thờ nổi tiếng cũng như đại sứ quán Ấn Độ tại Colombo". NTJ là nhóm Hồi giáo cực đoan ở Sri Lanka, từng gây chú ý vào năm ngoái khi có liên quan đến vụ phá hủy tượng Phật.

Hình ảnh trên truyền hình Sri Lanka cho thấy người thân các nạn nhân đau đớn gào khóc và ngã quỵ. Con số thương vong được cho còn tiếp tục gia tăng.

Những người bị thương được đưa đến Bệnh viện Quốc gia Colombo. Theo Al Jazeera, các vụ đánh bom gần như xảy ra cùng lúc. Vụ đầu tiên được ghi nhận là tại nhà thờ St. Anthony. Các vụ khác lần lượt xảy ra sau đó trong vòng nửa tiếng.

Nhà thờ St. Sebastian ở thị trấn Negombo đã đăng tải hình ảnh hỗn loạn sau vụ đánh bom tại đây. "Một vụ đánh bom xảy ra tại nhà thờ chúng tôi, làm ơn hãy đến đây và giúp đỡ nếu gia đình bạn có mặt ở đây", bài đăng trên Facebook nhà thờ St. Sebastian ghi.

Theo AFP, 67 người thiệt mạng tại nhà thờ ở Negombo, thị trấn cách thủ đô 30 km, và 25 người khác thiệt mạng tại nhà thờ ở thị trấn Batticaloa, cách thủ đô khoảng 250 km về phía đông.

Tác giả: Đông Phong

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP