Nhân ái

Tết đến, vợ ngã bệnh hôn mê sâu trong viện, 2 con gái nhỏ ngày nào cũng khóc đòi đi tìm mẹ

Bị xuất huyết não khi đang làm việc, chị Thao hiện đang phải từng ngày giành giật sự sống trong tình trạng nguy kịch. Hai cô con gái song sinh ở nhà hàng ngày vẫn ra đầu ngõ ngóng đợi mẹ đi làm về.

Tai họa ngày giáp Tết

Căn nhà nhỏ của gia đình chị Phan Thị Thao (33 tuổi, thôn Phì Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) gần nửa tháng nay vắng bóng chị.

Cứ chiều chiều, trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng hai cô con gái song sinh là Trần Thị Thảo và Trần Thị Hiền (3 tuổi) vẫn bắt bà nội dẫn ra đầu ngõ ngóng trông mẹ. Vì còn quá nhỏ nên hai đứa trẻ chưa thể biết được mẹ chúng đang nguy kịch vì căn bệnh xuất huyết não.

Chúng cứ nghĩ mẹ vẫn đi làm như thường lệ. Nỗi nhớ mẹ sau thời gian dài xa cách khiến 2 con mặt mày buồn xo, ủ rũ, mắt lúc nào cũng ngấn lệ.

Chị Thao đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Sự việc xảy ra vào ngày 25/1/2018, khi đang làm thì chị Thao than đau đầu, chóng mặt. Sau khi được đồng nghiệp đưa đến trạm y tế xã vẫn không chút tiến triển, chị Thao được chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện rồi tức tốc lên tuyến tỉnh trong tình trạng hôn mê sâu.

Tại đây, người nhà như sét đánh ngang tai khi nghe bác sỹ kết luận chị bị xuất huyết não. Ngay lập tức, chị được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật, đưa não ra ngoài nuôi trong điều kiện đặc biệt. Sau 10 ngày điều trị, chị Thao vẫn trong điều kiện hôn mê sâu. Sự sống của chị phụ thuộc vào sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị y tế.

Hai cô con gái song sinh ngày đêm bắt bà nội dẫn đi tìm mẹ

Hiện chị Thao đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Suốt 10 ngày qua, anh Nguyễn Hữu Trường (37 tuổi, chồng chị Thao) túc trực bên vợ tại bệnh viện nhưng chỉ được đứng bên ngoài nhìn vợ chứ không được vào thăm.

Nỗi nhớ hai con thơ ngày ngày khóc đòi mẹ

Ra trường, lận đận mãi chị Thao vẫn không xin được việc làm. 5 năm trước, chị may mắn xin vào làm văn thư hợp đồng trong một trường THCS với mức lương 1.7 triệu đồng/ tháng. Hai con chào đời, chị phải gửi nhờ ông bà nội chăm sóc cả ngày để tiện đi làm.

Anh Trường là thợ lái máy cẩu thuê với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Do đặc trưng công việc nên anh thường xuyên phải xa nhà, chỉ khi xong công trình, lễ tết mới được đoàn tụ với gia đình.

Đồng lương ba cọc ba đồng không đủ sinh hoạt, dù bận rộn nhưng chị Thao vẫn tranh thủ làm thêm vài sào ruộng để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống cứ vậy bình yên trôi đi cho đến ngày chị Thao mắc trọng bệnh.

Hình ảnh chị Thao bên 2 con gái trước khi bị bệnh

Suốt 10 ngày qua kể từ ngày mẹ ngã bệnh, hai con gái ngơ ngác, suốt ngày đêm luôn miệng hỏi mẹ đâu, bắt ông bà nội dẫn đi tìm mẹ. Hai đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu được nỗi bất hạnh của gia đình những ngày cuối năm, khi cái Tết đang cận kề.

"Cháu nhớ mẹ lắm. Mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa cho cháu mà chẳng chịu về gì cả. Cháu muốn đi tìm mẹ", nói đến đây, bé Hằng òa khóc nức nở.

Được biết, trước khi chị Thao ngã bệnh, anh Trường thất nghiệp suốt thời gian dài, ở nhà phụ gia đình việc ruộng đồng, trông nom con cái. Thu nhập chính phụ thuộc vào số tiền lương 1,7 triệu đồng của người vợ. Từ ngày chị ngã bệnh, gia đình lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Bác sỹ cho biết căn bệnh chị Thao mắc phải rất nguy hiểm, thời gian điều trị rất lâu dài, chi phí tốn kém.

"Giờ nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mình có thể gánh bệnh tật thay vợ. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, bố con tôi biết phải sống thế nào? Hai con gái tôi còn quá nhỏ. Đã hàng chục ngày nay không được gặp mẹ rồi. Tết đến, nghĩ đến vợ con mà đau lòng lắm. Hãy nhanh chóng bình phục vợ nhé. Hai đứa con đang ngày đêm đợi em ở nhà", ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn vào phía phòng bệnh, nơi người vợ đang nằm, anh Trường chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Duy Hoan (trưởng thôn Phì Bắc) chia sẻ, từ khi chị Thao lâm bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình chị vô cùng khó khăn. Hai bên nội ngoại đều làm nông nghiệp. Chồng chị Thao cũng đi làm thuê làm mướn, công việc không ổn định. Hai đứa con còn quá nhỏ dại ngày đêm khóc đòi mẹ. Chỉ mong chị Thao cố gắng vượt qua, chiến thắng bệnh tật để trở về.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP