Trong nước

Hà Nội đổ mưa tiễn biệt 9 người lính hy sinh trên máy bay CASA

Mang băng tang đen trên cánh tay phải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có mặt từ sớm để viếng 9 quân nhân tử nạn trên máy bay CASA 212 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

04h59: 9 thành viên phi hành đoàn gặp nạn trưa 16/6 trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), khi chiếc máy bay CASA-212 số hiệu 8983 làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công Trần Quang Khải mất tích trên tiêm kích Su-30. Tổ bay gồm 6 sĩ quan và 3 quân nhân chuyên nghiệp, do đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918 cầm lái chính.

Tai nạn kép trở thành biến cố lớn đối với lực lượng không quân, kéo theo nỗ lực cứu hộ của hàng nghìn người từ các lực lượng cảnh sát biển, hải quân, biên phòng, cứu nạn hàng hải, ngư dân, thợ lặn... cùng hàng trăm phương tiện quần thảo trên Biển Đông.

Danh sách 9 thành viên phi hành đoàn CASA-212

6h30: Hàng trăm thanh niên tình nguyện, cảnh sát trật tự, bộ đội phòng không có mặt ngoài nhà tang lễ đảm bảo an ninh, hướng dẫn người đến viếng. Các tuyến đường quanh nhà tang lễ đều có lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn, phân luồng.

7h00: Trời Hà Nội bắt đầu đổ mưa. Tiếng nhạc hồn tử sĩ vang lên tiễn biệt người lính hy sinh trong thời bình. Tang lễ bắt đầu.

Đoàn Quân ủy trung ương dẫn đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ trưởng Quốc phòng đại tướng Ngô Xuân Lịch vào viếng.

Tiếp nối là đoàn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Các cựu lãnh đạo như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trần Đức Lương cũng gửi vòng hoa.

7h15: Đoàn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo Quốc hội do Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tiếp nối dòng người vào viếng.

7h30: Khuôn viên nhà tang lễ dần trở nên quá tải, dòng xe của người đến viếng phải xếp hàng hai bên đường Trần Thánh Tông, kéo dài khoảng 800m.

Cảnh sát khu vực giữ an ninh tang lễ trong mưa.

7h30: Chủ tịch nước Trần Đại Quang đeo chiếc băng tang đen trên cánh tay áo.

7h30: Dưới dòng chữ "Vô cùng thương tiếc các đồng chí liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn", di ảnh của 9 quân nhân được xếp thành hàng ngang trên hai chiếc bàn dài. Phía sau là 9 vòng hoa mang hình cờ tổ quốc. Giá đỡ 9 linh cữu xếp ngay ngắn phía trước di ảnh.

7h30: Trong hàng ghế người thân các chiến sĩ chờ đáp lễ người đến viếng, nhiều em nhỏ mang vành khăn trắng được bồng trên tay vẫn say ngủ. Trước đó, lễ khâm liệm người đã khuất diễn ra từ 2h sáng.

7h45 : "Đây là sự mất mát to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn, sự kính trọng của gian đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang.

8h15: Đoàn của các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể lần lượt vào viếng. Người nhà của các chiến sĩ đứng hai bên đáp lễ. Nhiều người vợ trẻ phải dựa vào người thân xung quanh mới đứng vững. Cạnh đó, vài em bé chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha, hồn nhiên chơi đùa.

9 người hy sinh phần lớn đều vợ dại con thơ, có anh vợ đang mang bầu tháng thứ 7, người có con trai nhỏ mới tròn 3 tháng...

8h00: Bên ngoài nhà tang lễ, trời vẫn mưa khá nặng hạt.


8h15: Đoàn của các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể lần lượt vào viếng. Người nhà của các chiến sĩ đứng hai bên đáp lễ. Nhiều người vợ trẻ phải dựa vào người thân xung quanh mới đứng vững. Cạnh đó, vài em bé chưa cảm nhận được nỗi đau mất cha, hồn nhiên chơi đùa.

9 người hy sinh phần lớn đều vợ dại con thơ, có anh vợ đang mang bầu tháng thứ 7, người có con trai nhỏ mới tròn 3 tháng...


9 linh cữu xếp hàng ngang phía sau di ảnh. Trong số 9 liệt sĩ hy sinh, lực lượng tìm kiếm xác nhận tìm thấy 8 thi thể, còn một người vẫn nằm dưới lòng biển lạnh.

8h30: Phía ngoài, hàng trăm người dân bắt đầu xếp hàng chờ vào viếng các liệt sĩ. Có mặt từ hơn 7h sáng, ông Nguyễn Văn Chiến (69 tuổi, cựu chiến binh) cho hay ông rất đau lòng khi đất nước hòa bình rồi mà vẫn có những người lính hy sinh. Cách đây hai năm, cũng tại nhà tang lễ này, ông cùng vợ tiễn biệt 18 chiến sĩ vụ máy bay rơi ở Thạch Thất. Mùa hè hai năm sau đó, ông lại đến tiễn đưa 9 người lính CASA về trời. "Chúng tôi là đồng đội cách nhau nhiều thế hệ, các chú ấy không phải máu mủ ruột rà nhưng cũng như người thân của chúng tôi", ông nói.


8h45

Con gái nhỏ hơn 2 tuổi của trung tá Lê Văn Đình, nhân viên tuần thám trên không ngồi bệt dưới chân mẹ.

9h00: Nến trên ban thờ được tiếp lửa liên tục.


9h05: Nước mắt lăn dài trên má những đồng đội của 9 chiến sĩ.

9h15 Đoàn tiêu bính tiến vào khuôn viên nhà tang lễ, chuẩn bị cho lễ đưa tang.
9h20 Số ít những người dân được xếp hàng từ sớm được vào viếng các liệt sĩ, hàng trăm người khác vẫn xếp hàng ngoài sân nhà tang lễ.
9h30 iconNgười đồng đội râu tóc bạc phơ xếp hàng từ sớm để vào viếng các chiến sĩ máy bay CASA 8983 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm chiến đấu cơ Su 30 và phi công Trần Quang Khải mất tích ngoài biển. Anh Khải sau đó được tìm thấy tử vong, thi thể cuộn trong dù. Tang lễ đại tá phi công Trần Quang Khải được cử hành 10 ngày trước tại Nghệ An.

9h45: Dòng người xếp hàng mỗi lúc một đông.
9h50 Hòa vào dòng người, Vũ Phương Trang, cô sinh viên Sư phạm có những bài thơ lay động lòng người về đại tá phi công Trần Quang Khải hôm nay đi viếng 9 người lính CASA. Trang khóc nức nở từ khi nhìn thấy di ảnh các anh.

Cô cảm nhận nỗi đau này không phải của riêng gia đình, của Quân chủng Phòng không mà là chung của đất nước. "Nhìn các anh ai cũng trẻ, đẹp, mất mát, đau thương lớn quá. Mấy đứa trẻ không biết rằng chúng đã mất cha. Khi em bế chúng cười hồn nhiên lắm", Trang nghẹn ngào.

10h00: Giờ truy điệu đã đến, nhưng dòng người ước chừng hàng nghìn người vẫn mỗi lúc một dài hơn, vượt ra ngoài khuôn viên nhà tang lễ.

10h10 Đứng lặng lẽ ở góc nhà tang lễ, chị Phạm Phương Linh sống ở Minh Khai, Hà Nội vái vọng hương hồn các anh. Mắt đỏ hoe, chị cho biết từ khi nghe tin chiếc CASA mất tích đã rất lo lắng, cầu mong cho các anh sớm quay về. Nhưng hy vọng không còn, chị mong họ sớm siêu thoát. "Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai nhưng nỗi đau này không biết đến bao giờ mới hết. Thương nhất vẫn là vợ con các anh. Mong nhà nước sẽ có chính sách chăm lo cho họ đầy đủ để sớm nguôi nỗi đau này", chị nói.
Những vòng hoa được hối hả cài trên xe chuẩn bị cho lễ đưa tang. Trời vẫn lắc rắc mưa nhỏ.

Những dòng người cuối cùng được vào nhà tang lễ. Bên ngoài, những vòng hoa xếp đầy xe tiêu binh đang xếp thành đội hình đưa tang.

10h15 Lễ viếng kết thúc, lễ truy điệu bắt đầu.

10h40 9 chiếc xe tang đã sẵn sàng. Sau ít phút ngớt, trời mưa nặng hạt hơn.
10h50 Bản điếu văn vang lên lúc 10h30 trong không gian rộng lớn mà tĩnh lặng. "Hôm nay, trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Bộ Quốc phòng, Quân chủng phòng không không quân, Lữ đoàn 918 tổ chức trọng thể lễ truy điệu cho 9 thành viên tổ bay CASA 212. Máy bay CASA 212 số hiệu 8983 trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phi công máy bay Su 30 đã xảy ra tai nạn bất ngờ, rơi tại vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). 9 đồng chí phi công thân yêu đã hy sinh. Đây là tổn thất to lớn với quân đội, quân chủng, lữ đoàn và gia đình", Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng phòng không không quân, trưởng ban lễ tang lên đọc lời điếu.

Tiểu sử và quá trình công tác của 9 thành viên tổ bay lần lượt được đọc lên. Người nhiều tuổi nhất bước sang 56, người trẻ tuổi nhất mới 27.

"9 đồng chí với cấp bậc, chức vụ khác nhau, có người còn rất trẻ nhưng luôn làm tròn nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sống trọn nghĩa tình với đồng đội", tướng Thanh tiếp.

"Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng phòng không, Lữ đoàn 918 mất đi những thành viên ưu tú nhất. Gia đình, bạn bè mất đi người con hiếu thảo, người vợ mất đi trụ cột gia đình, các cháu mất đi người cha kính yêu. Các đồng chí ra đi để lại danh thơm là người chiến sĩ phòng không trung với nước, hiếu với dân... Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương này với các gia đình.

Xin các đồng chí nhận của chúng tôi một nén hương lòng. Những dự định các đồng chí để lại, đồng đội, người thân sẽ tiếp tục thực hiện...".

Bài điếu văn kết thúc lúc gần 11h, phút mặc niệm bắt đầu. Nhạc Hồn tử sĩ vang lên, đồng đội nghiêm tay chào, người dân rơi nước mắt tiễn đưa các liệt sĩ.

11h05 Ông Lê Đình Hùng, anh trai đại tá Lê Kiêm Toàn lên phát biểu ý kiến đại diện cho các gia đình. Ông chia sẻ từ khi máy bay gặp nạn, quân dân cả nước đón đợi thông tin, hy vọng các thành viên trở về. Tình cảm ấy phần nào vơi bớt đau thương của gia đình, an ủi những người hy sinh. Thay mặt cho các gia đình, ông gửi lời cảm ơn đến các cơ quan và toàn thể nhân dân đã dành tình cảm cho các chiến sĩ.

Lễ truy điệu kết thúc, linh cữu chuẩn bị được đưa ra xe tang. Tiếng khóc của mẹ, của vợ, người thân những liệt sĩ vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

11h15 Lễ di quan được tiến hành, di ảnh và linh cữu đại tá Lê Kiêm Toàn đi đầu, 8 cỗ quan tài nối tiếp theo sau. Bên ngoài, trời đổ mưa to hơn. Hai hàng tiêu binh chỉnh tề, người dân đứng chật kín nơi linh cữu sắp đi qua, chắp tay vái vọng. Nơi các anh đi qua, đồng đội giơ tay chào, mắt đỏ hoe. Phía sau, người thân lưu luyến níu giữ, nước mưa hòa nước mắt.
Di ảnh và linh cữu đại tá Lê Kiêm Toàn đi đầu.
Di ảnh và linh cữu đại tá Lê Kiêm Toàn đi đầu.
Người thân khóc ngất.

Người thân đại úy Đỗ Văn Mạnh gục khóc khi linh cữu anh được đưa ra xe. Đại úy Mạnh (27 tuổi) là người trẻ nhất trong số 9 thành viên tổ bay.

11h30 Đoàn xe rời nhà tang lễ. Xe quân sự chở vòng hoa viếng dẫn đường, đi sau là xe chở linh cữu những người lính CASA tiến về hướng Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển. Tro cốt các liệt sĩ sẽ được chuyển đi mai táng tại quê nhà hoặc nghĩa trang liệt sĩ địa phương theo nguyện vọng gia đình.

* Video: Nước mắt người dân xót thương các chiến sĩ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP