Pháp luật

Tàng Keangnam khai giao dịch nghìn bánh heroin cùng nhân tình

Tàng khẳng định không dẫn vợ tới gặp Thảo ở sân vận động Mỹ Đình hay ở trung tâm thương mại. “Những lần ấy bị cáo đi cùng nhân tình chứ không phải vợ”, Tàng Keangnam nói.

Ngày 23/3, phiên tòa phúc thẩm xét xử đường dây mua bán gần 1.800 bánh ma túy do Tráng A Tàng (35 tuổi, tức Tàng Keangnam) tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

Theo quan điểm của VKS, trong vụ án này, Tàng có vai trò chính, mua bán tổng cộng 1.791 bánh heroin với thủ đoạn tinh vi, lôi kéo người nhà tham gia. Tại tòa, Tráng A Tàng chỉ thừa nhận 4 hành vi phạm tội, đưa ra lời khai khẳng định bố, vợ và Nếnh không phải đồng phạm.

VKS cho rằng mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, không có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Tráng A Tàng.

bi cao
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Các bị cáo còn lại, thời điểm điều tra nhận tội sau lại phản cung nhưng không có bằng chứng nên không có căn cứ xem xét, chấp nhận kháng cáo.

Đối với Lương Thị Thảo (38 tuổi, đối tác của Tàng), VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bắc Ninh, sửa 1 phần bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo này mức án tử hình. Bởi số lượng ma túy Thảo mua bán là 1.526 bánh.

Trước đó, trong phần xét hỏi, ông trùm ma túy Tráng A Tàng liên tục bác bỏ lời khai của đối tác Lương Thị Thảo về việc vợ mình có liên quan tới việc mua bán ma túy của mình.

bi cao 1
Tàng Keangnam bị VKS đề nghị HĐXX bác đơn xin được sống. Ảnh: Vân Thanh.

Tàng khẳng định không dẫn vợ tới gặp Thảo ở sân vận động Mỹ Đình hay ở trung tâm thương mại. “Những lần ấy bị cáo đi cùng nhân tình chứ không phải vợ”, Tàng Keangnam nói.

Tiếp lời, bị cáo Tàng khẳng định không lôi kéo người thân trong gia đình tham gia đường dây mua bán ma túy của mình. Theo trình bày của ông trùm, khi mang ma túy từ Lào về, hắn cất giấu luôn vào ngăn bí mật của xe bán tải, không có chuyện mang vào nhà bố ruột cất giấu.

“Em nuôi Tráng A Nếnh cũng không đi giao ma túy cùng bị cáo như lời Thảo nói. Bởi Nếnh còn phải đi chở vật liệu xây dựng cho công ty của bị cáo”, Tàng nói.

Phiên xử vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng, Tráng A Nếnh (em nuôi Tàng), và Giàng Thị Sua (vợ Tàng) vận chuyển trái phép 265 bánh heroin lên Bắc Giang tiêu thụ. Khi đi đến quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, họ bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Tàng là chủ mưu, trực tiếp điều hành việc mua bán ma túy xuyên quốc gia. Theo đó, sau khi vận chuyển ma túy từ Lào, Thái Lan về Việt Nam, ông trùm ma túy mang về nhà bố đẻ là Tráng A Chư (57 tuổi, tại Mộc Châu, Sơn La) cất giữ. Sau đó, Tàng mới phân chia bán cho các đầu mối tiêu thụ ở Bắc Giang.

Để che mắt cảnh sát, ông trùm thường cất giấu ma túy vào hốc bí mật trong cánh cửa những ôtô đắt tiền hoặc tạo khoang dưới đáy thùng xe để cất giấu.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Tàng Keangnam và đồng bọn đã mua bán 1.791 bánh heroin và hơn 550 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính 608.000 USD.

Với hành vi trên, cấp sơ thẩm tuyên Tráng A Tàng và 8 đồng phạm khác tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 3 bị cáo còn lại gồm bố, vợ và đối tác của Tàng chung thân cùng về tội danh trên.

Tác giả bài viết: Vân Thanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP