Cuộc sống

Suy sụp vì chồng đòi xét nghiệm ADN 2 đứa con trai

2 ngày sau đó, chồng tôi trở về. Thay vì vui mừng, anh tỏ rõ thái độ bực tức với tôi, anh nói tôi là người phụ nữ lẳng lơ.

Chào độc giả mục tâm sự!

Khi viết nên những dòng chữ này, tôi đang hụt hẫng và đau khổ vô cùng. Tôi không ngờ tình yêu thương 10 năm qua của vợ chồng tôi lại mong manh như thế.

Cách đây 15 năm, tôi rời quê hương ra thành phố lập nghiệp. Với một cô gái vừa tròn 20 tuổi, lại không được học hành đến nơi đến chốn, đó là những ngày khó khăn, cơ cực nhất.

May mắn thay, khi đang đi tìm việc, tôi gặp được một người phụ nữ cùng quê, chị đang làm công nhân cho một công ty điện tử. Thấy tôi thật thà, dễ mến nên chị giới thiệu cho tôi về ở cùng phòng. Cũng nhờ chị, tôi tìm được một công việc để nuôi sống bản thân.

Dù đồng lương công nhân không cao, nhưng cũng đủ cho tôi chi tiêu, trang trải cuộc sống. Mỗi tháng, tôi dành ra 2 triệu đồng gửi về để mẹ mua thuốc cho bố tôi.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi luôn nỗ lực trong cuộc sống. Tôi không bỏ qua một cơ hội kiếm tiền nào, chỉ cần đó là những đồng tiên chân chính, cho chính tôi làm ra.

Ngoài thời gian làm công nhân, tôi nhận chạy bàn cho một quán cà phê sinh tố trên đường Xuân Thủy. Cũng nhờ đó, tôi quen với T. –người đàn ông cùng quê hơn tôi 7 tuổi. T. hiện đang làm quản lý cho một chuỗi nhà hàng hải sản.

Anh một mực không tin và còn đòi đưa con đi xét nghiệm ADN (Ảnh minh họa).

Sau hơn 1 năm quen biết, T. ngỏ lời yêu thương tôi. Mới đầu, tôi còn ngần ngại, nhưng thời gian trôi đi, anh dần chứng minh cho tôi thấy anh yêu tôi nhiều biết nhường nào.

Để chiều lòng anh, tôi chuyển về hỗ trợ anh quản lý nhà hàng. Chúng tôi đã có quãng thời gian bên nhau lãng mạn và hạnh phúc. Ngày tôi lên xe hoa, ai cũng khen tôi lấy được người chồng tốt tính, biết yêu thương. Và tôi cũng tin là mình lựa chọn đúng đắn.

Về sống chung một nhà, anh luôn tỏ ra mình là người chồng đĩnh đạc, hết lòng yêu thương chiều chuộng vợ. Từ lúc yêu cho tới lúc sống cùng nhau, tôi chưa một lần thấy anh uống say. Giờ giấc của anh rất nghiêm chỉnh và rất ít khi anh về nhà muộn.

Tôi thấy anh chu đáo càng nể phục và thương anh bội phần. Nhiều lúc tôi rất muốn làm điều gì đó để anh đỡ vất vả, nhưng mỗi lần tôi nỗ lực, anh lại khuyên tôi nên chu toàn cho việc gia đình, công việc ở nhà hàng đã có anh lo.

Xin nói thêm, từ ngày cưới nhau, cuộc sống thoải mái, tôi ngày càng trẻ trung xinh đẹp hơn. Nhà hàng tôi làm có 3 người đầu bếp, trong đó, có M. trước là bạn học cấp 3 với vợ chồng tôi.

M. trước đây từng có tình cảm với tôi, nhưng tôi từ chối vì M. không phải là mẫu người tôi thích. Khi gặp lại nhau, nhiều lần M. tỏ rõ sự quan tâm đến tôi, nhưng tôi tìm cách né tránh. Tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm mối quan hệ này. Tôi cũng từng cảnh cáo M. không được làm gì quá đáng, nếu không, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với chồng tôi.

Đợt vừa rồi, chồng tôi vào miền Nam, tìm nguồn hải sản mới để nhập. Cũng hôm đó, M. uống rượu say nên có nói có cảm tình với tôi từ lâu với với một số nhân viên trong nhà hàng.

2 ngày sau đó, chồng tôi trở về. Thay vì vui mừng, anh tỏ rõ thái độ với tôi. Anh nói tôi là người phụ nữ lẳng lơ, anh còn khẳng định: “Cô với M. chắc chắn có quan hệ mờ ám từ trước, nếu không có gì sao mọi người lại đồn ầm lên như thế".

Khi tôi giải thích, còn bị chồng cho một cái bạt tai. Anh còn tuyên bố đưa hai con đi xét nghiệm ADN chỉ vì nghi ngờ phẩm hạnh của tôi. Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi giải thích, nhưng chồng vẫn không tin.

Tôi không sợ kết quả xét nghiệm, nhưng chỉ buồn anh đã mất niềm tin ở tôi. Giờ đây, tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP