Thể thao

SLNA: Chảy đi sông ơi

Sau trận thua 0-1 trước Sài Gòn, HLV Ngô Quang Trường nói không nên lời. Sâu thẳm trong ánh mắt dâng lên những nỗi buồn bất lực nhưng nhà cầm quân này không biết tỏ cùng ai.

Nhìn cái cách SLNA đá với Sài Gòn, nhiều người nói, HLV này làm đấu pháp quá tiêu cực. SLNA như đặt một chiếc xe bus trước khung thành, rồi mỗi khi có bóng sẽ đưa lên thật nhanh cho Phan Văn Đức và các ngoại binh. Cũng phải, chơi trên sân khách, SLNA không thể đá kiểu “kèo trên”.

Những toan tính của SLNA đã đổ vỡ. Họ không thể ngăn được Đỗ Merlo ghi bàn. Nửa đêm, cả đội trở về khách sạn với sự lặng thinh đáng sợ. Đã nằm trong sự dự tính nhưng có lẽ, HLV Ngô Quang Trường lại chẳng ngờ, SLNA lại khởi đầu tệ như vậy.

Thực ra, nhìn từ tấm áo và những chuyển động, có vẻ như đội bóng xứ Nghệ mạnh hơn so với năm ngoái khi tuyển được những ngoại binh không đến nỗi, cộng với sự đầu tư tương đối từ nhà tài trợ. Tuy nhiên, bấy nhiêu thôi chưa đủ để SLNA có thể yên tâm với công cuộc trụ hạng.

Với SLNA bây giờ, ai làm “tướng” cũng khó. Cái khó đầu tiên là đội hình là đội hình của họ quá mong manh và cái khó thứ hai là chất lượng ngoại binh luôn mang đến những cơn đau đầu kinh niên. Vài ba mùa giải gần đây, đội bóng xứ Nghệ không thể nào thoát được cái vòng luẩn quẩn ấy.

Có vô vàn nguyên do để phân tích, để mổ xẻ nhưng suy cho cùng cái vòng luẩn quẩn ấy đến từ việc họ không đủ mạnh về tài chính. Thế nên, mỗi khi nhìn sang hai người láng giềng Hà Tĩnh hay Thanh Hoá là các CĐV sông Lam lại phải thèm thuồng.

Đi suốt chiều dài lịch sử của giải đấu, dù trải qua thăng trầm, SLNA chưa bao giờ phải xuống hạng. Bây giờ mọi thứ đều có thể xẩy ra khi mà luật chơi ở V.League đã rất khác. Các đội bóng bắt buộc phải tích luỹ số điểm sau mỗi vòng đấu bằng không họ sẽ chẳng có cơ hội làm lại. Sông Lam phải chảy và phải nắn dòng, nếu không mọi thứ sẽ muộn màng với họ.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP