Cộng đồng mạng

Quy tắc sống còn: Nếu không muốn bị tổn thương, vậy đừng nhờ bạn trai chụp ảnh giúp!

Đừng dại mà nhờ bạn trai chụp hình giúp nếu không muốn nhận về một đống ảnh "độc" như những cô nàng này!

Chẳng ai muốn F.A mãi, thứ nhất là vì đỡ cô đơn, thứ hai là cho "bằng chị bằng em", thứ ba là có "gấu" đúng là có trăm thứ lợi luôn các bạn ạ!

Lãng mạn một chút thì là một vòng tay ấm, một bờ vai vững chãi, là cái gối ôm 37 độ C đa-zi-năng; mà thực chất hơn thì cũng vô số lí do: Nào là tài xế miễn phí này, nào là vệ sĩ, nào là shipper dễ thương, hay đơn giản chỉ là một anh chụp ảnh 24/24.

Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được một anh bạn trai biết chụp ảnh và biết bắt sao cho được một khoảnh khắc xinh xắn của bạn gái đâu nhé, mà phần lớn thì tới lúc nhờ chụp hình bạn mới nhận ra: Hóa ra "kẻ thù" vẫn ẩn nấp quanh chúng ta bao lâu nay, người dễ dàng gây tổn thương cho chúng ta chỉ bằng một tấm ảnh chẳng phải ai khác mà chính là người vẫn khoác lên mình bộ ngụy trang hoàn hảo mang tên Bạn trai.

Không yêu thì thôi, ai lại dìm con gái nhà người ta như thế này chứ!

1. Bạn thân tôi trong mắt người thường cao 1m70, còn qua ống kính chụp hình của bạn trai nó thì...
2. Nghe nói sau khi bức ảnh này vừa ra đời, mối quan hệ của chàng trai và cô gái ấy đã từng đứng trên bờ vực của sự tan vỡ
3. Tình yêu không có lỗi, lỗi tại đứa nào chụp ảnh ngu
4. Để chụp được một tấm hình vừa bị rung, vừa bị mờ mà nhân vật chính lại còn hâm và lùn một mẩu thế này cũng là một nghệ thuật, ok?
5. Chụp ảnh "có tâm" thế này thì chắc hẳn đây là một anh chàng rất vui tính và yêu bạn gái vô cùng!
6. Một cảm giác rất Yo-Most... Dù là phiên bản lỗi!
7. Người yêu mình chụp nè! Mình thực sự có xuất hiện trong bức ảnh đấy, mình biết ơn anh ấy nhiều lắm!
8. Nói thật đi, em đã bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh chưa mà anh lại đối xử với em như thế?
9. Cảm ơn anh, tình yêu của em... Huhuhu...
10. Có thể chửi bậy vào mặt người yêu không mấy bạn?
11. Lên!!!
12. Thề luôn, nếu không nhờ có bạn trai mình thì mình cũng không biết hóa ra mình trông như thế này đấy!
13. Hôm Giáng sinh, mình với anh ấy đi ăn ở một nhà hàng Âu, có gọi thêm cả rượu vang. Mình nhờ anh ấy chụp cho mình một tấm nhìn sang chảnh, tao nhã một chút để mình post Facebook...
14. Thế còn cái cảm giác muốn xóa ảnh dìm trong máy bạn trai mà xóa mãi không xong là như thế nào các bạn có hiểu không?
15. Chụp ảnh xấu không phải độc quyền của các chàng trai, mà đôi khi có một cô bạn gái không biết chụp hình thì cũng đắng cay chẳng kém

Tác giả bài viết: Yingie

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP