Thế giới

Sắp cưới lần 6 thì bị bắt, chú rể lộ bí mật 'động trời'

Chú rể hóa ra là một kẻ lừa đảo, sử dụng nhiều tên giả, nghề nghiệp giả và tôn giáo để giăng bẫy phụ nữ.

Ảnh minh họa

Anuj Chetan Kataria, 30 tuổi, ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ bị bắt ngay khi chuẩn bị kết hôn lần thứ 6 tại thành phố Kanpur. Nghi phạm tự nhận là "ẩn sĩ" và giăng bẫy để nhiều phụ nữ tìm tới anh ta chia sẻ các vấn đề khó khăn của họ.

Cảnh sát cho biết nghi phạm sử dụng nhiều tên giả, nghề nghiệp giả và tôn giáo để lừa phụ nữ kết hôn, thậm chí còn tạo hồ sơ trên một trang web hôn nhân để có cơ hội tiếp xúc nhiều phụ nữ.

"Anh ta kết hôn lần đầu vào năm 2005, sau đó là năm 2010 và lần thứ ba vào năm 2015. Hiện tại, anh ta đã ly thân với cả ba người. Tuy nhiên, người thứ tư đã tự tử và người vợ thứ năm đã đệ đơn cảnh sát tố cáo vào ngày 11 tháng 5 về tội lừa dối và gian lận", cảnh sát cho biết thêm rằng Kataria đã nhận tội.

Vào năm 2016, vợ của em trai Katari cũng tố cáo anh ta tội hiếp dâm.

Truyền thông địa phương còn tiết lộ nghi phạm đã liên lạc với 32 phụ nữ khác và hứa hẹn sẽ "kết hôn" cùng họ.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP