Thế giới

Sàn nhảy của người già

Vào một buổi chiều thứ hai, trong một sàn nhảy disco nằm sâu trong các con hẻm ở phía Đông của thủ đô Seoul - Hàn Quốc, hàng trăm cặp đôi tóc muối tiêu vui vẻ nhảy theo các bản nhạc nổi tiếng của những năm 1960.

Ông Kim Sa-gyu, 85 tuổi, đã mô tả sàn nhảy này là một "sân chơi". "Tôi sẽ làm gì khác trong suốt ngày dài? Con cháu tôi thì bận công việc. Tôi ghét đến các trung tâm dành cho người lớn tuổi vì tất cả những gì họ làm ở đó là hút thuốc" - ông Kim chia sẻ.

Ngày càng có nhiều người lớn tuổi Hàn Quốc đến các sàn nhảy để giải khuây Ảnh: REUTERS

Hằng ngày, ông Kim thức dậy vào lúc 5 giờ, ăn sáng với con cháu, mát-xa trị liệu đầu gối trước khi bắt xe buýt đến sàn nhảy New Hyundai Core ở Seoul. Ông Kim là 1 trong khoảng 1.000 khách hàng đến sàn nhảy nói trên vào các ngày trong tuần. Vào dịp cuối tuần, con số này tăng lên gấp đôi. Hiện tại, có khoảng gần 1.000 sàn nhảy disco trên khắp Hàn Quốc và con số này có xu hướng gia tăng trong bối cảnh dân số xứ sở kim chi đang lão hóa nhanh nhưng lại không có nhiều công việc cũng như hoạt động giải trí giá rẻ dành cho người về hưu.

Thế hệ giúp tái thiết nền kinh tế thứ tư châu Á sau chiến tranh Hàn Quốc (1950-1953) giờ đây thuộc số những người nghèo và chán nản nhất trong nhóm quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Tuy nhiên, thay vì buồn chán và cô đơn ở nhà, ngày càng có nhiều người lớn tuổi đến các sàn nhảy để tìm kiếm niềm vui sau hàng thập kỷ làm việc mệt nhọc.

Cũng không ít người đến đây vì cảm thấy rằng họ không được chào đón ở nhà. "Ở nhà, tôi bị vợ càm ràm dù chẳng làm gì cả. Tôi thích loại nhạc này và ở đây, chẳng ai làm phiền tôi cả" - một người đàn ông tóc bạc chia sẻ sau khi mua vé vào cổng với giá 1.000 won (khoảng 21.000 đồng).

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP