Kinh tế

Salon kín khách, thợ tóc vỉa hè kiếm tiền triệu ngày đầu mở lại

Người Hà Nội kéo nhau đi cắt tóc, gội đầu vào sáng 22/6. Salon kín lịch đặt chỗ, khách đến phải xếp hàng ngồi đợi, thợ cắt tóc vỉa hè kiếm tiền triệu trong ngày đầu dịch vụ mở lại.

Trong ngày đầu mở cửa lại các dịch vụ ăn uống, làm đẹp... nhiều người ở Hà Nội tranh thủ đi cắt tóc, gội đầu sau thời gian dài loại dịch vụ này phải đóng cửa vì dịch Covid-19.

11h30 tại một tiệm tóc sang trọng, mặc dù đã đăng ký trước nhưng hàng chục người vẫn xếp hàng chờ đến lượt. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ và giữ khoảng cách, các cửa hàng trên toàn hệ thống này chỉ nhận số lượng khách cố định.

Anh Công Nam, thợ cắt tóc làm việc tại Trần Phú (Hà Đông) cho biết: "Hôm nay khách đến kín lịch từ 7h30 sáng, ai cũng vui vẻ vì được đi cắt tóc, gội đầu thư giãn. Còn nhân viên ai nấy đều háo hức vì được đi làm trở lại".

Để đảm bảo an toàn khi làm việc trong thời gian này, anh Nam cùng các nhân viên của cửa hàng đều được trang bị kính chống giọt bắn, nước khử khuẩn... khi làm việc.

Nhằm hạn chế việc khách hàng phải chờ đợi, các cửa hàng áp dụng đặt lịch online. Tối 21/6, khi có thông tin mở cửa trở lại, hệ thống đặt chỗ được mở. Chỉ 30 phút sau, toàn bộ các cửa hàng đã kín lịch cho ngày đầu tiên trở lại làm việc.

Thanh Huy (sống tại Lê Trọng Tấn) cho biết: "Thông thường mỗi tuần mình đều dành một buổi để đi cắt tóc gội đầu. Nhưng do dịch, các cửa hàng đóng cửa nên tóc đã dài ra rất nhiều. Hôm nay tranh thủ phải đi cắt luôn. Cũng may tôi chỉ phải chờ 15 phút đã tới lượt".

Những hàng cắt tóc vỉa hè cũng đông khách không kém. 10h30 sáng 22/6, trên phố Thái Thịnh, nhiều người vẫn đang ngồi chờ đến lượt. Một đoạn bờ tường ngôi trường trên phố Thái Thịnh là địa chỉ "làm đẹp" quen thuộc của người dân quanh khu vực này với khoảng gần 10 thợ thâm niên.

Anh Tuấn (thợ cắt tóc) cho biết sáng nay anh ra muộn nhưng chỉ 2 tiếng đồng hồ đã cắt được cho 10 người khách. “Chủ yếu là khách quen. Tôi vui lắm vì ở nhà rất nhớ nghề. Nhiều người gọi điện bảo tôi đến cắt tóc tại nhà nhưng sợ dịch bệnh nên tôi từ chối, chỉ mong chờ đến ngày chính quyền cho mở cửa trở lại dịch vụ này”.

Chị Diệp (sinh sống tại phố Yên Lãng, quận Đống Đa) đưa con trai đến hàng cắt tóc quen thuộc. “Cháu ở nhà được bà tự cắt nhưng rất lởm chởm. Sau gần 2 tháng mới được cắt tóc tử tế nên hai mẹ con đều rất vui”.

Đa số khách đến cắt tóc vỉa hè là đàn ông. Trung bình thời gian cắt tóc khoảng 20 phút và giá từ 50.000 đồng/người. Một thợ cắt tóc tại đây chia sẻ từ giờ đến chiều tối dự kiến khách còn đông hơn nữa. Anh cũng cho biết hôm nay có thể sẽ kiếm được hơn 1 triệu đồng.

Tác giả: Thạch Thảo - Việt Linh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP