Xã hội

Quầy thịt heo sạch liên tiếp bị đốt, tạt sơn

Sạp thịt sạch ở chợ mới Tân Uyên (Bình Dương) vừa khai trương đã bị kẻ xấu đốt, tạt sơn đen vào bảng hiệu khiến tiểu thương lo sợ.

Sạp thịt của bà Hương bị đốt và tạt sơn. Ảnh: N.T

Bà Ngô Thị Kim Hương (52 tuổi) khai trương sạp thịt heo sạch, có kiểm soát của ngành Thú y từ trang trại đến sạp, ở chợ mới Tân Uyên (Bình Dương), hôm 12/4. Mô hình được ban quản lý chợ khuyến khích.

Tuy nhiên, đến nửa đêm sạp bị đốt, may mắn được dập tắt kịp thời nên không thiệt hại lớn. Khuya hai hôm sau, quầy thịt sạch của bà Hương tiếp tục bị tạt sơn đen che bảng hiệu, vấy bẩn bàn.

Lo sợ bị "khủng bố" trong cạnh tranh buôn bán, bà Hương đã dừng lấy thịt sạch, bán nguồn thịt cũ như trước đây. "Tôi bán thịt tại chợ đã hơn 20 năm và chưa xảy ra mâu thuẫn với ai. Sự việc chỉ xảy ra khi tôi chuyển sang bán thịt sạch do một doanh nghiệp cung cấp", bà Hương nói.

Công an thị xã Tân Uyên vẫn đang truy xét thủ phạm để xử lý.

Tác giả bài viết: Nguyệt Triều

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP