Giải trí

Quản lý cũ phản đối khi Hari Won nhắc đến Tiến Đạt trong tự truyện

Những điều được xem là lời nhắn nhủ của Hari Won dành cho Tiến Đạt đã bị chính quản lý cũ của cô phản đối, bác bỏ.

Bà xã Trấn Thành - Hari Won vừa cho ra mắt cuốn tự truyện mang tên "Cỏ hạnh phúc". Theo cô, đây là cuốn sách được chắt chiu từ chính những thăng trầm, mất mát, tổn thương lẫn niềm hạnh phúc từ chính cuộc đời cô.

Hari Won và Tiến Đạt từng có mối tình đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong đó, không thể không nhắc đến cuộc tình kéo dài 9 năm với nam rapper Tiến Đạt. Theo nữ ca sĩ, ở vào thời điểm cô công khai hẹn hò với Trấn Thành và nhận không ít lời chỉ trích từ dư luận, Tiến Đạt đã từng muốn lên tiếng bênh vực cô nhưng bị chính Hari ngăn cản.

Cô viết: "Anh đừng nói thêm gì nữa cả, càng làm cho mọi người thấy anh cao thượng còn em xấu xa thôi. Em xin anh đừng nói gì cả. Em cũng sẽ im lặng.

Em chỉ muốn nói với anh lời cuối này thôi, cả thế giới này chửi rủa em ra sao, thù ghét em thế nào, nói em là loại ăn cháo đá bát, nhưng chỉ riêng anh, anh đừng như thế.

Việc mà anh có thể làm. Đó là xin lỗi em cả đời. Đó là điều anh nên làm, vì bản thân anh hiểu rõ nhất, em đã phải chịu đựng những gì".

Hari Won trải lòng nhiều điều trong tự truyện.

Mặc dù rất khó để hiểu tường tận những gì đã xảy ra ở vào thời điểm đó và trong cả cuộc tình 9 năm của Hari Won với Tiến Đạt, khi đọc được những dòng này đã có khá nhiều ý kiến trái chiều nổ ra.

Quản lí cũ của Hari Won - nhạc sĩ Đằng Phương cũng có những chia sẻ khá thẳng thắn trên trang cá nhân. Vị nhạc sĩ không mấy đồng tình với Hari Won trong vấn đề trên, dù anh khẳng định mình vẫn quý mến và theo dõi những thông tin về nữ ca sĩ.

Chia sẻ của nhạc sĩ Đằng Phương - quản lý cũ của Hari Won.

Anh viết: "Lần đầu tiên trong đời, anh phải nói rằng không đồng tình với em. Mặc dù trước đến giờ, hầu như những biến cố nào của em thì anh đều đứng về phía em, trừ lần này!

Những gì đã ở quá khứ thì hãy cất riêng và khóa lại. Anh đã từng rất ghét những người đào bới quá khứ của riêng mình và vô tình ảnh hưởng đến em. Và giờ đây, anh lại không hề hài lòng khi em lại đào bới quá khứ và liên quan đến 1 người khác, cho dù là người cũ của em.

Anh thấy, có thể em phải chịu đựng đủ dài, có thể người cũ cho đi chưa đủ nhiều. Và rồi em đã quyết định sáng suốt khi ra đi tìm 1 bến đỗ thật sự cho mình. Anh vui mừng và chúc phúc cho em vì điều đó.

Kể từ giây phút ấy cho đến bây giờ thì hầu như những chuyện liên quan đến em dù không liên quan đến người cũ thì cả thiên hạ đều đem người cũ em ra chế nhạo. Và anh nghĩ tương lai cũng sẽ như vậy. Có lẽ tổn thương người cũ của em chịu đựng cũng không phải ít.

Những gì em có được ngày hôm nay, không nhiều thì ít là do người cũ của em mang đến cho em. Ngay cả cơ duyên anh gặp em cũng là do anh ấy.
Nên, lời xin lỗi của anh ấy dành cho em (nếu em cảm thấy cần) thì nên cất riêng cho 2 người, không nên in ra trên giấy cho cả thiên hạ phán xét. Có thể đối với em đó là sự trải lòng, nhưng có thể nó là sự tổn thương đối với người khác. Người im lặng không có nghĩa là không tổn thương.

Gặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái nợ. Khi đã hết nợ thì tự khắc bỏ nhau mà đi. Vì vậy đừng nói ai nợ ai điều gì. Thanh xuân là của mỗi người, họ có quyền tiêu phí cho điều gì họ muốn. Em cũng vậy, đừng hối hận, đừng trách móc.

Mỗi người xuất hiện trong đời nhau đều có 1 sứ mệnh. Anh tin người cũ xuất hiện trong đời em có 1 sứ mệnh làm chiếc cầu nối cho em đến được hạnh phúc viên mãn bây giờ, hãy cám ơn điều đó!

Anh thật sự rất quí mến và luôn theo dõi mọi thông tin về em. Hãy luôn sống hạnh phúc thật nhiều em nhé! Always beside you".

Tác giả: VI AN

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

  Từ khóa: Tiến Đạt ,hari won

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP