Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vợ nấu bữa sáng dâng tận miệng lại bị chồng dùng dây thừng siết cổ, lý do mới gây kinh ngạc

Tại cơ quan chức năng, người chồng cho biết mình bị huyết áp cao nhưng đồ ăn của vợ lại quá mặn, không tốt cho sức khỏe khiến anh ta mất bình tĩnh.

Sự việc xảy ra tại nhà vợ chồng Nikesh Ghag ở Bhayandar East, khu vực Mira Bhayandar, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Theo nhà chức trách, Nikesh Ghag, 46 tuổi, nhân viên điều hành máy tính ở Ngân hàng Maharashtra, đã to tiếng với vợ Nirmala, 40 tuổi, sau khi cô nấu món sabudana khichdi cho bữa sáng nhưng lại quá mặn.

Sabudana khichdi được làm từ các nguyên liệu như cao lương, đậu phộng, khoai tây và các loại gia vị, là món ăn rất phổ biến vào lễ hội Navratri ở Ấn Độ.

 Sabudana khichdi, món ăn phổ biến của người Ấn Độ.

Nirmala đã tận tâm phục vụ bữa sáng cho chồng nhưng có lẽ cô cho gia vị "quá tay" khiến nó bị mặn. Trong khi Nikesh thì bị huyết áp cao nên không thể ăn quá mặn. Cặp vợ chồng cãi nhau vì vấn đề này trong phòng ngủ.

Anh ta thậm chí còn đánh đập vợ khi cơn tức giận nổi lên. Cậu con trai 12 tuổi tên Chinmayee cũng chứng kiến sự việc đã van xin cha mình đừng tấn công mẹ. Cậu bé nói với cảnh sát rằng mẹ cậu đã cố gắng chống trả nhưng cha quá khỏe.

Người đàn ông được cho là đã bóp cổ vợ mình bằng tay không đến mức bất tỉnh. Sau khi Nirmala ngã xuống sàn, Nikesh liền nắm lấy một sợi dây nylon và siết cổ cô cho đến chết. Ngay sau đó anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cậu bé Chinmayee sau đó chạy đến nhà bác ruột, ông Prabhakar Gurav, và bà ngoại để báo tin. Tuy nhiên lúc được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ thông báo Nirmala đã tử vong.

Theo Gurav, vợ chồng em gái thường xuyên xích mích về các vấn đề nhỏ nhặt trong nhà suốt hai tuần trước đó. Khi sự việc xảy ra, Nikesh đang trong quá trình ăn kiêng.

Sau 1 ngày vụ việc xảy ra, Nikesh Ghag đến cơ quan chức năng tự thú. Anh ta cho biết mình bị huyết áp cao nhưng đồ ăn của vợ lại quá mặn, không tốt cho sức khỏe. Lời qua tiếng lại, căng thẳng ngày càng gay gắt khiến Ghag mất bình tĩnh.

Tác giả: Trà My (t/h)

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn