Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đàn gà 63 con lăn ra đột tử vì nhạc đám cưới quá to

Tưởng như đùa, nhưng tiếng nhạc mừng lễ quá to đã khiến đàn gà đau tim mà chết.

Ngày 21/11, một lễ cưới đã diễn ra ở bang Odisha (Ấn Độ), đám đông vừa đi vừa tung pháo hoa, tiếng nhạc rền vang kéo dài theo đám rước. Khi đi ngang qua một trang trại, họ bị ông chủ nơi đó là Ranjit Kumar Parida yêu cầu vặn nhỏ nhạc vì sẽ doạ sợ đàn gà của ông.

 

“Chẳng những không nghe, bạn của chú rể còn gây hấn với tôi”, ông bức xúc. Đến khi nhìn lại, 63 con trong đàn gà của Parida đã chết vì bị đau tim. Xót cho đàn gà mình tốn công chăm sóc, ông chủ trang trại tìm ban tổ chức đám cưới đòi bồi thường nhưng bị từ chối thẳng. Cuối cùng, ông quyết định báo cảnh sát.

 

Theo Suryakanta Mishra, giáo sư động vật học kiêm tác giả của một quyển sách về hành vi của động vật, tiếng ồn lớn sẽ gây rối loạn đồng hồ sinh học ở gia cầm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. “Nhịp sinh học của gà phụ thuộc vào chu kỳ sáng/tối tự nhiên trong một ngày. Tiếng nhạc quá lớn đã gây nên tình trạng phấn khích hoặc căng thẳng đột ngột, khiến chúng bị mất kiểm soát”, ông nói.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn