Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Con nằm liệt, vợ bệnh hiểm nghèo

Gia đình anh Nguyễn Đông Dương (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kiều (50 tuổi), ngụ thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc diện hộ cận nghèo. Cuộc sống của cả nhà dựa vào 4 sào ruộng và tiền công ít ỏi anh Dương đi phụ hồ thuê.

 

Con gái thứ hai của anh chị là Nguyễn Thị Ánh (23 tuổi) bị bệnh liên quan đến thần kinh rất nặng từ khi còn bé. Mấy chục năm nay Ánh nằm liệt một chỗ, chân tay teo tóp, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của bố mẹ (ảnh).

Năm 2016, chị Kiều đi khám và phát hiện bị ung thư vú, đã di căn giai đoạn 3. Anh Dương bán tài sản trong nhà, vay ngân hàng, mượn thêm người thân, lối xóm để đưa vợ đi chữa bệnh nhưng không có kết quả. Anh đành đưa vợ về nhà tự chăm sóc, đều đặn mỗi tháng 2 lần đến hóa trị, xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Hiện sức khỏe chị Kiều rất suy yếu.

Dù có chế độ bảo trợ người tàn tật của cháu Ánh 540.000 đồng/tháng, nhưng suốt mấy năm chữa bệnh cho vợ con, anh Dương đã kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Nhìn quãng đường dài sắp tới, anh bế tắc, không biết xoay xở thế nào để lo cho gia đình, chưa kể nợ nần còn chưa trả được.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-63.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng