Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cùng cực mẹ con mù lòa

Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Đi (64 tuổi) nằm sâu trong làng Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Chồng mất từ khi con trai chưa chào đời, bà Đi một mình lặn lội nuôi con bằng đủ thứ nghề: đốn củi, gặt thuê, mò cua bắt ốc…

 Bà Đi và con trai cùng 2 cháu nhỏ đang rất khó khăn

Mắt bà có dấu hiệu mờ dần từ lâu, nhưng mẹ góa nuôi con côi, không có điều kiện đi khám. Đến năm 1990, bà bị mù hẳn. Chẳng biết có phải do di truyền hay không mà con trai bà, anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) càng lớn đôi mắt cũng mờ dần đi. Năm 2015, anh Hùng lấy vợ, sinh được 2 con. Đứa lớn nay 4 tuổi, đứa nhỏ vừa lên 2. Sinh con đầu được một thời gian thì vợ anh phát bệnh tâm thần phân liệt. Gia cảnh mẹ con anh Hùng một lần nữa rơi vào ngõ cụt.

Mới đây, dù bị lòa, anh Hùng vẫn phải theo vào Bệnh viện Tâm thần Bình Định khi vợ nhập viện, vì gia đình chẳng còn ai để nhờ vả. Bà mù, cháu dại ở nhà bữa đói bữa no. Hàng xóm thương tình mỗi người một tay giúp nấu ăn, chăm lo cho bà lẫn cháu. “Chúng tôi ở đây đều nghèo khó, chỉ biết giúp công chứ chẳng có tiền bạc gì. Nhiều hôm đi làm đồng về, nhìn qua thấy nhà cửa tối om, tôi giật mình chạy sang thì thấy 3 bà cháu ngồi co ro dưới nền nhà vì đói”, chị Nguyễn Thị Minh, ở sát vách nhà bà Đi, kể với giọng thương cảm. Gia đình bà Đi, nhất là 2 cháu bé thơ dại, đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (CN TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-29.

Tác giả: XUÂN HUYÊN

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng