Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cám cảnh gia đình ông nội bị tâm thần, cháu mắc bệnh ung thư não

Một gia đình vốn dĩ đã quá khó khăn khi trong nhà có nhiều người bệnh, giờ đây đứa cháu 8 tuổi lại phải từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh ung thư não. Hoàn cảnh khó khăn đang khiến gia đình ấy lâm vào bước đường cùng khi không có tiền điều trị cho con.

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình, chị Cao Thị Phượng, 34 tuổi, ở thôn Đồng Luân, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy khắc khổ. Nhìn thấy mẹ vậy, cô con gái Đặng Phương Như mới 8 tuổi thắc mắc: "Con đang vui sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc nữa được không?".

Vợ chồng chị Phượng lấy nhau hơn 10 năm nay. Cái nghèo vẫn luôn đeo đuổi, chật vật mưu sinh đến giờ, hai vợ chồng chưa có nổi một căn nhà dành riêng cho mình. Bao năm nay, chị Phương và chồng phải dắt díu nhau sống tạm trong căn nhà của bố mẹ chồng.

Bố chồng chị không được bình thường. Nhiều năm bị mắc chứng tâm thần phân liệt do di chứng từ một vụ tai nạn giao thông. Vợ chồng chị Phượng còn nuôi thêm ông nội nhà chồng năm nay ngoài 80 tuổi đã quá già yếu.

 Bé Như mắc ung thư não

Giữa lúc gia đình đang khó khăn, tai ương lại tiếp tục ập xuống với vợ chồng chị. Đó là vào đầu tháng 5/2020, bé Đặng Phương Như xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, da xanh xao. Đưa con đi nhiều bệnh viện, đến Bệnh viện Nhi Trung ương, gia đình đau đớn trước kết luận của bác sĩ rằng trong não của Như có một khối u. Ngay sau đó, các bác sĩ đã khuyên gia đình chuyển Như sang Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật.

Ngồi đợi tin con bên ngoài, chị Phượng luôn thấy bồn chồn, lo lắng. Những tưởng sau phẫu thuật, bệnh tình của con sẽ tiến triển hơn khi đó là u lành. Ít ngày sau, bác sĩ gọi riêng chị vào trao đổi. "Khối u của cháu là ác tính. Gia đình cần xác định tư tưởng vì tiên lượng không được tốt", người bác sĩ thông báo hung tin cho chị Phượng. Như "sét đánh" ngang tai, chị Phượng ngã quỵ xuống. Lấy điện thoại gọi cho chồng, chị cũng không biết nói thêm điều gì ngoài khóc nấc.

Cũng kể từ ngày ấy, gia đình nghèo vốn dĩ đã quá bất hạnh đó vắng những tiếng cười. Trải qua một khoảng thời gian làm các xét nghiệm, tháng 6/2020, cháu Như chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều để tiến hành điều trị.

Đứa trẻ tội nghiệp này còn gặp biến chứng gây mờ mắt, tê liệt nửa người. Ngay lập tức, các bác sĩ chỉ định cho Như phẫu thuật tại Khoa Ngoại thần kinh. Vậy là chỉ trong vòng 3 tháng, một cháu bé mới 8 tuổi phải trải qua đến 2 ca phẫu thuật não. Tới tháng 10/2020, cháu Như tiếp tục phải đổi phác đồ điều trị. Thế nhưng, chi phí điều trị cho cháu lại tăng lên đáng kể.

Để có tiền điều trị cho con, gia đình chị Phượng đã phải vay mượn khắp nơi. Số tiền đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Với một gia đình quá nghèo khi chồng chị chỉ làm thợ xây, thu nhập không ổn định, lắm lúc còn không có việc thì số tiền vay mượn quả thật rất lớn. Trong khi đó, chị Phượng theo con đi viện phải nghỉ việc nên thu nhập trong nhà lại mất đi một nửa.

 Hoàn cảnh chị Phượng đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm. Ảnh: BD

Ở bệnh viện, hai mẹ con tằn tiện từng đồng để gom vào tiền thuốc. Vậy nhưng số tiền thuốc ngoài phải chi trả mỗi đợt vào hóa chất đã quá sức với gia đình. Mỗi lần vào viện, số tiền chi trả lên đến hơn 5 triệu đồng, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 3 - 4 tuần.

Nhìn số phận con ngày một mong manh vì hoàn cảnh nghèo, chị Phượng trằn trọc chẳng thể ngủ yên giấc. Bởi số tiền vợ chồng chị Phượng vay mượn gần như hết sạch mà giờ chưa biết xoay được ở đâu. Lo cho con, chị lại nghĩ cảnh bố chồng ở nhà bị tâm thần không thể kiểm soát được hành vi. Hàng tháng ông vẫn phải dùng thêm thuốc. Quả thật, hoàn cảnh gia đình chị Phượng và cháu Như đang lâm vào bước đường cùng. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để cứu cháu Như.

 

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phượng - Mã số 635 xin gửi về:

Chị Cao Thị Phượng ở thôn Đồng Luân, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Tác giả: Hà My - Bá Định

Nguồn tin: Báo GĐ&XH