Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gia đình nghèo gặp cảnh khốn khó

Gia đình bà Trịnh Thị Phấn (64 tuổi, ảnh), ngụ tại thôn 7, xã Ea H’Mlay, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, đang lâm vào cảnh bế tắc.

 

Chồng bà mất cách đây 6 năm, con trai vừa mới qua đời vì tai nạn trên đường đi làm rẫy, để lại cho bà người con dâu bị thiểu năng trí tuệ và 2 cháu nội. Cháu gái (11 tuổi) bị di chứng thiểu năng trí tuệ, chậm tiếp thu; cháu trai (7 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh nên xanh xao, đau ốm triền miên. Bà Phấn đã vay mượn khắp nơi mới có tiền lo chôn cất con trai, thêm khoản nợ 100 triệu đồng vay ngân hàng để mổ tim cho cháu từ năm 2013 đến nay chưa trả được.

Gia đình bà Phấn không có đất canh tác, không có nhà ở, phải xin dựng tạm căn nhà gỗ khoảng 20m² trên đất của Công ty Cà phê 715B để có chỗ che mưa nắng. Bản thân bà Phấn bị liệt nửa người bên trái, mất sức lao động.

Hiện tại, cả 4 người trong nhà chỉ sống nhờ vào khoản tiền trợ cấp ít ỏi 500.000 đồng/tháng của bà. “Gia đình không ai còn khả năng lao động. Mọi việc dựa vào con trai, giờ nó ra đi bất ngờ khiến tôi vô cùng đau xót, cả nhà rơi vào cảnh bần cùng. Tôi thực sự không biết phải xoay xở ra sao để nuôi con cháu, chứ chưa dám nghĩ đến khoản nợ cả trăm triệu đồng”, bà Phấn nghẹn nghào.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tác giả: NGUYỄN NAM

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng