Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bố bị tai nạn, 5 con thơ nheo nhóc

Anh Nguyễn Văn Danh (47 tuổi, ở thôn Dương Phòng, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là trụ cột trong gia đình với thu nhập ít ỏi từ việc đi phụ hồ, công việc bữa có bữa không.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị xót xaLiên (38 tuổi, quê ở Quảng Bình) không thể đi làm khi phải chăm 5 con nhỏ, đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa bé nhất chỉ mới 5 tháng tuổi (ảnh).

 

Mới đây, trên đường đi làm về, anh Danh không may bị tai nạn giao thông, đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng chấn thương sọ não, chấn thương đốt sống cổ, sốc tủy, liệt tứ chi… Vợ anh đành gởi 5 con nhỏ, nhờ người thân chăm sóc để túc trực ngày đêm trong bệnh viện lo cho chồng. Đã 2 tuần điều trị nhưng bệnh tình anh Danh tiến triển chậm, có nguy cơ phải sống thực vật.

Hiện gia đình anh Danh đang sống trong căn nhà tình thương được các tổ chức từ thiện trao tặng vào năm 2019. Trong nhà không có tài sản giá trị nào ngoài chiếc giường cũ và chiếc quạt điện. Nhiều năm nay, anh bị suy thận nặng, phải chạy thận lọc máu thường xuyên. Hoàn cảnh vốn đã khốn khó, nay càng bi đát hơn.

Bà Phan Thị Hoan (người thân của anh Danh) cho biết: “Sau tai nạn, chính quyền địa phương cùng một số cá nhân, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình anh Danh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí điều trị quá lớn. Gia cảnh hai bên nội ngoại đều khó khăn, không giúp được gì. Việc chữa trị cho anh Danh chắc chắn kéo dài và rất tốn kém. Rất mong những tấm lòng hảo tâm cùng góp lòng nhân giúp gia đình anh Danh, chị Liên và 5 cháu nhỏ vượt qua cơn khốn khó”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tác giả: DƯƠNG ĐỨC HẢI

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng