Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


5 học sinh nhặt đinh rơi giữa đường

5 học sinh ở huyện Hương Khê trên đường đi học về thấy hàng trăm chiếc đinh rơi giữa đường Hồ Chí Minh, nên dừng xe xuống nhặt dù trời nắng nóng.

 Nhóm học sinh nhặt đinh rơi trên đường Hồ Chí Minh trưa 25/6. Ảnh: Gia Hân

Khoảng 10h30 ngày 25/6, các em Lê Thị Thúy Hiền, Hoàng Cường, Trần Thị Thu Hoài (lớp 12), Phạm Thị Yến Nhi, Lê Quốc Bảo (lớp 11, trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê) đi xe đạp điện từ trường về nhà. Đến thôn 9, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, các em thấy hàng trăm chiếc đinh dài khoảng 5 cm rơi giữa đường nên đã dừng xe xuống nhặt đinh bỏ vào mũ bảo hiểm.

Em Lê Thị Thúy Hiền kể lại lúc đó trời nắng, hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến ai cũng toát mồ hôi. Sau 5 phút, cả nhóm nhặt được hơn 100 chiếc đinh. Xong việc, em Phạm Thị Yến Nhi chụp hình cả nhóm đang nhặt đinh đăng lên mạng xã hội kèm dòng chú thích cảnh báo mọi người đi qua đoạn đường này nên cẩn thận, vì rất có thể đinh sẽ bị rơi ở nhiều vị trí khác.

 Đinh được 5 học sinh nhặt bỏ vào mũ bảo hiểm. Ảnh: Gia Hân

"Mục đích của chúng em là nhặt hết đinh để người đi đường qua đây bị thủng săm xe, phải đẩy bộ giữa trời nắng. Đăng hình ảnh lên mạng, chúng em không có ý khoe thành tích, chỉ muốn chia sẻ để mọi người biết để tránh. Lúc nhận được nhiều chia sẻ kèm lời khen thì rất vui và bất ngờ", em Thúy Hiền nói.

Ngày 27/6, thầy giáo Trần Trọng Thanh, Hiệu trưởng trường THPT Hàm Nghi, đánh giá việc 5 học sinh nhặt đinh giữa trời nắng là hành động đẹp, cần được chia sẻ và lan tỏa để mọi người noi theo. "Trong buổi chào cờ đầu tuần tới, Ban giám hiệu sẽ tuyên dương các em trước toàn trường", thầy Thanh nói.

 Thúy Hiền (thứ hai từ phải sang) cùng nhóm bạn tham gia nhặt đinh. Ảnh: Gia Hân

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo Vnexpress