Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nóng: Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm tiếp tục cướp sau khi vượt ngục

Phạm nhân Triệu Quân Sự thụ án chung thân về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”... sau khi trốn trại đã chạy về phía Quảng Nam.

 Phạm nhân Triệu Quân Sự sau khi vượt ngục đã lẩn trốn về tỉnh Quảng Nam

Trưa 4/6, trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng công an đã xác định được đối tượng Triệu Quân Sự - phạm nhân đặc biệt nguy hiểm vừa trốn khỏi Trại giam T10 chiều 3/6 đang lẩn trốn tại Quảng Nam.

"Sau khi trốn khỏi Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, đối tượng Triệu Quân Sự đã chạy về hướng Quảng Nam. Hiện lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành truy bắt đối tượng này", nguồn tin cho hay.

Cũng theo nguồn tin của Báo Giao thông, từ đêm 3/6, thông tin người dân báo về công an Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt, tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị một thanh niên xông vào cướp 1 điện thoại di động rồi tẩu thoát.

Ngoài ra, lúc 23 giờ cùng ngày, một người dân trên địa bàn ở khu vực núi Sơn, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bị mất 1 xe máy hiệu Yamaha, loại xe nữ, màu đen - bạc. Người dân tình nghi 2 vụ việc này do đối tượng Triệu Quân Sự trên đường chạy trốn gây ra.

Về thông tin trên, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ việc cướp điện thoại được xác định là do đối tượng Triệu Quân Sự thực hiện. Còn vụ cướp xe máy vẫn đang được xác minh, chưa xác định chính xác có phải đối tượng này thực hiện không.

 Phạm nhân Triệu Quân Sự (bên trái) và Nhâm Văn Tuấn (phải) đang thi hành án ở Trại giam T10 cũng đã từng bỏ trốn trước đó

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 3/6, phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10) đã bỏ trốn.

Đáng nói, đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam.

Trước đó vào rạng sáng 8/11/2015, trong lúc đang thụ án tại trạm giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài. Đến chiều 15/12/2015, Sự bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi đang chơi game ở Hà Nội.

Quá trình bắt giữ, cảnh sát thu giữ một dao bấm mà Sự khai nhận đã đâm trọng thương thiếu tá Bùi Đức Đào trong lúc truy bắt Sự trước đó. Trong thời gian lẩn trốn, Sự có ghi chép tỉ mỉ những nơi mình đi qua và xem đó như nhật ký trốn trại.

Theo tìm hiểu, Sự từng nhập ngũ làm chiến sĩ tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Tại đây, ​ Sự nhiều lần trộm cắp đồ đạc của đồng đội, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau lần lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động bị phát hiện, Sự bỏ trốn khỏi quân ngũ nhưng được gia đình động viên đưa trở lại đơn vị. Đến ngày 12/8/2012, Sự ​tiếp tục đào ngũ (lần thứ 5 đào ngũ).

Sau khi đào ngũ, Sự lang thang tại Hà Nội 10 ngày. Đến chiều 22/8/2012, Sự đến quán Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội) uống cà phê và ăn hoa quả. Thấy chủ quán tên Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi) đeo nhẫn, bông tai vàng nên ra tay giết người, cướp tài sản. Sau khi gây án, Sự tháo chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Đến ngày 25/8/2012, Sự bị bắt giữ.

Tháng 3/2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên phạt Sự án tù chung thân với ​3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Tác giả: Quang Đạt

Nguồn tin: Báo Giao thông