Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


“Có một bạn không bao giờ còn tan học/ Từ buổi sáng nay đi mãi không về...”

Sáng em đến trường, đang ríu rít với bạn bè, chưa kịp vào lớp thì tai họa ập đến. Em mới 12 tuổi, còn đang chờ đợi người mẹ và đứa em nhỏ mới sinh từ viện trở về, còn bao ước mơ dang dở...

Ngày 26/5, cây phượng tại Trường THCS Bạch Đằng, Quận 3, TPHCM bật gốc đã lấy đi tính mạng của cậu học trò N.T.K., 12 tuổi.

Sáng em đi học, ba mua cho K. một hộp nui xào. Em vào trường, hôm nay trời nắng đẹp, không mưa, K. ngồi ăn sáng cùng nhiều người bạn khác dưới gốc cây phượng. Tai nạn bất ngờ ập đến, cây phượng bật gốc đổ rầm xuống. Hàng chục học sinh nằm bên dưới trong tiếng hoảng loạn, kêu khóc.

Thầy Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng nhà trường nghẹn ngào kể lại, khi sự việc xảy ra, một giáo viên đến bên em K., lúc đó em vẫn còn tỉnh. Cô lấy nước, rót vào miệng cho em uống, động viên em hãy chờ cấp cứu đến. Em chỉ kịp nói "Em mệt lắm!". Khi cấp cứu đến thì em đã mê man...

Theo các bác sĩ, em ngưng tim, ngưng thở ngay hiện trường. K. được đưa ngay vào bệnh viện gần nhất, các bác sĩ tiến hành cấp cứu hơn 1 giờ đồng hồ nữa nhưng không có kết quả.

 Bí thư Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đến viếng đám tang cháu bé bị cây phượng đè tử vong.

Sáng ba đưa em đến trường, chưa đến hai tiếng đồng hồ sau lại nhận được tin, đến đón con về. Mẹ em vừa mới sinh được 3 hôm, vẫn đang nằm ở viện. Người mẹ được đưa từ viện về để nhìn mặt con trai lần cuối.

Không chỉ bố mẹ, thầy cô mà nhiều người biết tin đều rớt nước mắt trước sự ra đi của cậu học trò xấu số. Nhiều người đã viết những dòng thơ, chia sẻ xúc động gửi đến em.

Thầy Đặng Ngọc Ngận, giáo viên Văn tại TPHCM chia sẻ, thầy cô mình, bạn bè mình, học sinh mình... cả ngày hôm qua, chỉ cần tin về em ấy thôi đã bần thần, chao đảo. Mong là ba, mẹ em cố lên để vượt qua nỗi đau này. Thầy bày tỏ nỗi lòng của mình qua những vần thơ thầy viết cho em:

Phượng ơi chắc phượng cũng buồn

Chiều nay chú bé đi luôn chẳng về

Tháng năm này, hạ dài ghê

Làm cho mọi thứ buồn tê tái lòng

Phượng ơi là cánh phượng hồng

Hay là máu chảy vào trong phượng buồn

Hôm qua phượng chẳng đổ luôn

Tự nhiên, phượng đợi người thương, để chào...

Chắc là đau lắm hay sao

Mà nguyên cây chẳng cành nào còn tươi

Bé ơi, phượng cũng lỡ rồi

Giờ đây phượng khóc bồi hồi nhớ mong

Ở nhà, ba mẹ vẫn trông...

Phượng buồn cũng khổ trong vòng trái ngang

Phượng nằm yên, để chịu tang

Để xin lỗi bé, để mang tiếng đời

Sân trường nay sẽ không tươi

Và cây của phượng cũng phơi giữa trần

Bé ơi thương bé trong ngần

Từ nay bé chẳng dưới sân nữa rồi

Từ nay phượng sẽ bùi ngùi

Sẽ đau một nỗi đau đời, sẽ đau

...

Nhà văn Huỳnh Mai An Đông, cũng là một người mẹ, chị "khóc" cùng đứa trẻ, khóc cùng cha mẹ và khóc cho thầy cô của em đang phải vượt qua mất mát này qua những vần thơ xúc động:

Có một mùa phượng nở rưng rưng

Những nụ hoa như biết khóc

Có một bạn không bao giờ còn tan học

Từ buổi sáng nay đi mãi không về...

Có một người mẹ người cha

Mãi mất con vào một mùa hè đến muộn

Nỗi buồn chẳng có cây nào khắc được

Biết gọi tên gì khi phải mất con

Có một thầy giáo cũng rưng rưng

Đứng oằn lưng như một cánh phượng buồn

Có cơn mưa chiều nay về bên lớp học

Chỗ bạn vẫn ngồi như mây khói bay ngang...

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Dân trí