Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mẹ ung thư não sợ con thơ sớm cảnh mồ côi

Sau cái ngày bị mất trí nhớ tạm thời đó, cuộc đời chị Bích bắt đầu trải qua những nỗi đau đớn tột cùng do căn bệnh ung thư não ác tính.

Một tháng đối diện với tử thần đến 2 lần

Nằm trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Bích (25 tuổi, ở thôn Thù Lâm, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) không tài nào hình dung nổi mình rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Cái tâm lý giống những bệnh nhân ung thư nơi bệnh viện K Tân Triều. Ban đầu, hầu như tất cả chưa một lần nghĩ đến căn bệnh hiểm nghèo kia vì tuổi đời còn quá trẻ. 

Câu chuyện của chị Bích cũng bắt đầu theo cái cách như vậy. Chị chỉ mong một cuộc sống bình an bên chồng con. Tháng 12/2019, thời điểm đang làm công nhân cho một công ty tư nhân, chị Bích xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Bản thân chị thường xuyên hay quên quên nhớ nhớ những sự việc xảy ra xung quanh mình. 

 Người phụ nữ bất hạnh mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo

Một số bạn bè chị cho rằng những dấu hiệu này chỉ là nhất thời do chị mới sinh con được hơn 1 năm. Nào ngờ, theo thời gian, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Chị Bích đành đến một phòng khám tư nhân ở Bắc Giang để làm xét nghiệm. Tuy nhiên, chị bỗng “điếng người” khi được các bác sĩ thông báo có một khối u nằm sâu trong não chị. Ngay lập tức, gia đình liền đưa chị đến bệnh viện K Tân Triều nhằm tiến hành thủ tục nhập viện. 

Ngày 25/12/2019, chị Bích phải trải qua một ca phẫu thuật đầy phức tạp nhằm loại bỏ khối u não ác tính. Thế nhưng, đến ngày 13/1/2020, chị tiếp tục phải lên bàn mổ lần thứ hai sau vỏn vẹn hơn 20 ngày vì tình trạng hết sức nguy kịch. Vậy là, chưa đầy 1 tháng, chị Bích đã 2 lần từ “cõi chết” trở về. 

Bán hết ruộng vẫn không đủ tiền điều trị 

Giữa những thời khắc sinh tử, động lực duy nhất khiến chị Bích sống tiếp chính là đứa con mới gần 2 tuổi. Nghĩ cảnh con còn quá nhỏ sớm phải chịu cảnh lìa xa mẹ, lắm lúc chị không cầm nổi nước mắt.

Dù nằm trên bàn mổ, chịu những cơn đau đầu khủng khiếp, nơi tiềm thức chị vẫn ánh lên hình ảnh nụ cười từ đứa con bé bỏng của mình. Bất giác, chị sợ một ngày không còn được nhìn thấy con nữa. Nghĩ vậy, những ngày tháng chống chọi với căn bệnh ung thư não, chị Bích càng cố vươn lên. 

 Gia đình đã hết khả năng lo cho chị

Mặc dù vậy, tới thời điểm hiện tại, chi phí điều trị đã lên tới hơn 100 triệu đồng. Nhà chồng chị Bích đã phải bán đi 2 sào ruộng để đổi lấy 70 triệu đồng. Song tất cả chỉ như muối bỏ bể so với căn bệnh hiểm nghèo này. 

Hơn nữa, chồng chị anh Tạ Văn Cao (SN 1992) hiện đang thất nghiệp, chỉ loanh quanh ở nhà cày cấy nốt mảnh ruộng còn sót lại những mong có chút cơm sống qua ngày. Bác Tạ Cao Nguyên - bố chồng chị Bích chia sẻ: “Cháu mới 25 tuổi mà đã mắc cái bệnh này. Ban đầu chẳng ai tin được. Nhưng nghĩ lại thương bé con ở nhà mới 2 tuổi đã thiếu đi bàn tay chăm sóc từ mẹ”.

Tiếp tục một ngày dài với những cơn đau tưởng chừng không dứt. Vừa thiếp đi một lúc, chị Bích lại choàng tỉnh vì nghĩ đến cảnh một ngày mai khi hết tiền, chẳng biết số phận đưa đẩy cuộc sống chị về đâu. Chị sợ cái ngày bị bệnh viện trả về bởi khi đó mọi hy vọng được nhìn thấy con lớn lên từng ngày sẽ tiêu tan. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bác Tạ Cao Nguyên hoặc anh Tạ Văn Cao. Địa chỉ: thôn Thù Lâm, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Số điện thoại: 0366614215.

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net