Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Một cầu thủ Thái Lan qua đời vì ngất sau 6 tháng

Ngất trên sân tập, phải nhập viện sáu tháng nhưng Natthaphum không qua khỏi...

 

Natthaphum Khampraphai, tuyển thủ U-16 Thái Lan đã qua đời sau khi điều trị sáu tháng, vì sự cố đang tập trên sân, anh bỗng ngất xỉu.

Natthaphum đã qua đời hôm qua (27-2) tại BV Rangsit Thammasat. Năm 2014, Natthaphum khoác áo U-16 Thái Lan đá giải châu Á mà Thái Lan là chủ nhà.

 Natthaphum (15) từng khoác áo U-16 Thái Lan

Cách đây sáu tháng, trong một buổi tập cùng đội, Natthaphum đã bị ngất và được đưa đến bệnh viện. Tình hình không tiến triển tốt nên Natthaphum phải ở lại điều trị đến sáu tháng trời. Mọi việc ngày một xấu đi cho đến 13 giờ ngày 27-2 thì tiền vệ xấu số Natthaphum đã trút hơi thở cuối cùng.

Natthaphum là một tiền vệ tài năng, có kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt, chơi vị trí trung tâm.

Natthaphum đến từ huyện Muang, tỉnh Chaiyaphum trong một gia đình nghèo.

Natthaphum từng nhiều lần nói với báo chí rằng, anh đi đá bóng và phấn đấu thành tuyển thủ quốc gia là để thoát nghèo, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mẹ của Natthaphum cũng đã nói như thế khi Natthaphum trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM