Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xót xa gà trống nuôi con bị tai nạn liệt tứ chi

Vợ bỏ đi để lại đứa con trai vừa tròn 3 tháng tuổi. Hơn 10 năm, anh Hứa Phương Tín (sinh năm 1982, thường trú ở phường Thới An, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã chịu cảnh “gà trống nuôi con” để chăm sóc đứa trẻ bị bệnh thiểu năng. Nhưng tai họa vẫn chưa dừng lại...

 Anh Tín đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, hoàn cảnh khó khăn không tiền điều trị. Ảnh: Thành Nhân

Hơn 10 năm, anh Tín đã trở thành điểm tựa của con trai bị bệnh thiểu năng. Không lâu sau, anh mắc phải bệnh thoái hóa cột sống, mất dần khả năng lao động. Tai họa một lần nữa đến với anh, vào tối ngày 14.2, trên đường đi công việc về nhà, anh Tín bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

TS-BS Nguyễn Hữu Thuyết (Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết: Bệnh nhân Tín nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi. Theo bác sĩ Thuyết, khi bị dập tuỷ sống sẽ dẫn đến tình trạng bị liệt tứ chi. Nếu không tiến hành phẫu thuật, cố định xương, cố định cột sống, người nhà không thể xoay trở, đe dọa đến tính mạng.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Hứa Phương Tín xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ với anh Hứa Trúc Phương (anh trai ruột của anh Tín) qua số điện thoại: 090 7636505. 

Tác giả: Thành Nhân 

Nguồn tin: Báo Lao động