Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Mỏ đá nổ mìn, đá rơi ‘như mưa’ vào nhà dân

Sau tiếng nổ lớn từ mỏ đá ở huyện Anh Sơn, Nghệ An, những tảng đá lớn bay ào ào 'như mưa' vào nhà cửa, đồi chè khiến người dân khiếp vía.

 Một tảng đá lớn "đánh" gãy cả cây xoan nằm cách mỏ đá hơn 200m - Ảnh: DOÃN HÒA

Sự việc xảy ra tại mỏ khai thác đá của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Hưng Phúc (Công ty Hưng Phúc - PV), thôn Nhân Tiến, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Theo phản ảnh của người dân sống xung quanh mỏ đá, thời gian qua Công ty Hưng Phúc cho nổ mìn khai thác đá làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đặc biệt, vụ nổ mìn trưa 24-2 làm nhiều tảng đá bay vào nhà, vườn chè khiến người dân hoảng sợ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 25-2, các công nhân của Công ty Hưng Phúc đưa xe rùa đến thu gom đá ở từng vườn chè của người dân. Lá chè bị phủ một lớp bụi đá trắng xóa. Một cây xoan bị đá "đánh" trúng gãy ngang, cành lá ngổn ngang bên đường.

Cách mỏ đá khoảng 400m, một số nhà dân bị đá bắn trúng làm hư hỏng mái nhà.

Dẫn chúng tôi vào chuồng bò để "mục sở thị" tảng đá nặng hơn chục ký văng ra từ vụ nổ mìn, ông Hồ Sỹ Tưởng (ngụ thôn Nhân Tiến) vẫn chưa hết sợ hãi vì "may mắn thoát chết trong gang tấc".

"Gần 11h30 trưa qua, tôi đang cho bò ăn thì nghe tiếng nổ uỳnh uỳnh từ mỏ đá. Tiếp đó, đá văng rào rào vào nhà, một hòn đá lớn rơi ngay cạnh chỗ tôi đứng. Mỗi lần công ty cho nổ mìn khai thác đá là nhà tôi rung lên bần bật giống như có trận động đất", ông Tưởng kể lại.

 Một tảng đá lớn văng vào chuồng bò nhà ông Hồ Sỹ Tưởng - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhà nằm gần mỏ đá nhất nên gia đình ông Hồ Văn Long cũng là hộ gia đình chịu thiệt hại nhiều nhất từ vụ nổ mìn. Mái nhà chính và phần mái tôn phía trước bị đá xuyên thủng. Lo lắng cho sự an toàn tính mạng nên cả gia đình ông Long phải qua nhà người thân ở tạm.

"Cũng may mắn hôm qua cả nhà tôi đi vắng, nếu ở trong nhà chắc bị đá rơi trúng rồi", ông Long bức xúc.

Sau vụ nổ mìn, đồi chè của gia đình ông Nguyễn Văn Hòe bị đá văng cày xới tứ tung, trông giống "như một trận bom".

"Chúng tôi làm chè ở đây cả chục năm nhưng chưa bao giờ thấy vụ nổ mìn làm đá nào khủng khiếp như vậy. Ở cách xa 300m nhưng đá văng xuống rất nhiều, làm hỏng nhiều gốc chè đang cho thu hoạch", ông Hòe bức xúc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Thắng - phó chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn - cho biết hiện lực lượng công an, ngành tài nguyên môi trường đang vào cuộc kiểm tra, yêu cầu công ty kiểm đếm bồi thường thiệt hại cho bà con.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2017 và 2018, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An và Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu Công ty Hưng Phúc khắc phục một số sai phạm, tồn tại liên quan đến việc khai thác, vận hành mỏ đá ở xã Cẩm Sơn.

Công ty Hưng Phúc được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác mỏ đá tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn từ năm 2013 với diện tích mỏ gần 8,2ha, thời hạn khai thác 20 năm.

Đây là mỏ đá có trữ lượng lớn, bao gồm cả đá xây dựng và đá ốp lát có chất lượng khá tốt.

Hình ảnh hiện trường vụ nổ mìn từ mỏ đá gây thiệt hại cho nhà dân:

 Đá văng xuyên thủng mái tôn nhà dân - Ảnh: DOÃN HÒA

 Người dân xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An nhặt đá văng vào nhà - Ảnh: DOÃN HÒA

 Một hòn đá lớn văng vào giếng nhà dân sau vụ nổ mìn - Ảnh: DOÃN HÒA

 Số đá còn sót lại sau khi công nhân của công ty đá đi thu gom - Ảnh: DOÃN HÒA

 Mái tôn của gia đình ông Hồ Văn Long, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An bị đá xuyên thủng - Ảnh: DOÃN HÒA

 Cành cây bị xé toạc do đá văng - Ảnh: DOÃN HÒA

 Đồi chè của người dân bị phủ một lớp bụi đá trắng xóa - Ảnh: DOÃN HÒA

 Đá nhiều kích thước đổ trút xuống vườn chè của dân - Ảnh: DOÃN HÒA

 Ông Nguyễn Văn Hòe bức xúc vì vườn chè tan hoang sau khi bị đá văng vào từ vụ nổ mìn - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ