Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gian nan đường đến trường của một sinh viên nghèo học giỏi

Nguyễn Thanh Thúy (SN 2001, tổ 2 Khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) mắc bệnh cột sống bẩm sinh, đi lại khó khăn. Gia đình lại không may gặp nhiều nghịch cảnh khiến con đường đến trường của em trở nên gian nan hơn.

 Em Nguyễn Thanh Thúy luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh để học tập. Ảnh: TT

5 năm trước, bố của Thúy mắc phải căn bệnh ung thư gan quái ác rồi qua đời. Từ đó, một mình mẹ của Thúy (53 tuổi) tảo tần sớm hôm chạy chợ với thúng xôi, thùng sữa đậu nành ở cổng chợ Điện Ngọc. Vì mẹ Thúy bị gai cột sống, khớp xương đau nhức, đi lại chậm chạp, khó khăn nên các buổi chợ cũng bấp bênh; số tiền bán xôi, bán sữa chẳng được mấy đồng. Thương mẹ nhưng Thúy cũng chẳng thể làm được những công việc nặng nhọc. Em chỉ có thể phụ giúp mẹ chăm sóc cho anh trai (25 tuổi) bị bệnh đao bẩm sinh và cố gắng học thật giỏi.

Nhờ nghị lực phi thường, Thúy luôn cố gắng vượt qua hoàn cảnh và bệnh tật để học tập. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Thúy đạt kết quả 23,95 điểm khối A và đỗ vào Khoa Quản trị kinh doanh Du lịch, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Thuận, Trưởng Khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc sẻ chia: “Thúy rất ngoan và học giỏi. Dù bệnh tật nhưng không bao giờ em kêu than hay từ bỏ chuyện học hành”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Thúy (tổ 2 Khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) Hoặc liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thanh Thúy, SĐT: 0764 569 466; hoặc ông Huỳnh Thuận, Trưởng Khối phố Tứ Câu, SĐT: 0917 986 070.

Tác giả: KIỀU THANH

Nguồn tin: Báo Lao động