Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Dòng người nườm nượp đổ về đền ông Hoàng Mười, dịch vụ kiếm bộn tiền

Đầu xuân Canh Tý, người dân nườm nượp đổ về đền ông Hoàng Mười xin tài lộc. Các dịch vụ như vàng mã, viết sớ, trông giữ xe được dịp kiếm bộn...

 ​Theo dân gian, đền ông Hoàng Mười là vị thánh được giáng trần để giúp người dân và nơi đây được mệnh danh là chốn linh thiêng để xin tài lộc, cầu công danh sự nghiệp…

Đền thờ ông Hoàng Mười nằm ở làng Xuân An, xã Hưng Thịnh, huyên Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Theo ghi chép, đền ông Hoàng Mười đã có hơn 400 năm tuổi, được xây dựng từ năm 1634, từ thời hậu Lê. Theo dân gian, đền ông Hoàng Mười là vị thánh được giáng trần để giúp người dân và nơi đây được mệnh danh là chốn linh thiêng để xin tài lộc, cầu công danh sự nghiệp…

 Khu đền chính gồm ba tòa điện là Trung điện, Hạ điện và Thượng điện. Bước vào cổng đền, khách phải dâng hương tại tòa Trung điện ngoài trời để báo cáo với ban công đồng…

Khu mộ ông Hoàng Mười được xây dựng bên phải đền. Ngôi mộ đã lâu đời được bao bọc bởi nhà kính, bên trong có "rắn vàng" canh giữ. Đây chính là điểm tâm linh thu hút lượng khách đến viếng thăm đông đảo.

 Mộ ông Hoàng Mười được phép thắp hương ngoài cổng mộ...

 Khách đi lần lượt từ Trung điện đến Hạ điện, tại đây là ban thờ đức thánh mẫu Liều Hạnh (mẹ của các vị thánh)… Đây cũng là đặc trưng nét tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

 Phía trong cùng là tòa Thượng điện, chính là ban thờ ông Hoàng mười và các vị phúc thần: Song đồng ngọc nữ có nhiệm vụ trông coi bản đền và đức thánh cả, đức thánh tư là người đưa đơn...

 Nhiều bạn trẻ đến đây để cầu lộc, cầu tài, cầu thăng quan tiến chức vào dịp năm mới...

 Anh Nguyễn Khắc Huỳnh cho biết: Để vào đền cầu lộc cần chọn mua những bộ vàng mã có giá từ 700 nghìn đến 1,3 triệu đồng. Ngoài ra, cần viết tấu sớ và mời pháp sư đọc, chi phí mỗi tấu sớ khoảng 80-100 nghìn tùy những vật đi kèm. Còn chi phi cho mỗi lần đọc sớ là 100.000 nghìn (tùy tâm).

 Dịch vụ trông xe cũng bội thu dịp này khi hàng trăm xe nối đuôi nhau vào bãi...

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Giao thông