Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Cả nhà vợ kêu cứu vì chồng cũ "khủng bố"

Dù đã ly hôn được 3 năm nhưng hằng ngày hai mẹ con chị Nguyễn Thị Phương A. (Trung Phụng, Đống Đa, TP Hà Nội) vẫn bị người chồng cũ "khủng bố".

Liên tục bị bạo hành  Trong đơn gửi tới Báo Gia đình Việt Nam, chị Nguyễn Thị Phương A, (SN 1993, trú tại ngách 96, ngõ Lan Bá, P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, hằng ngày chị vẫn bị chồng cũ lợi dụng việc thăm con để đe dọa bằng nhiều cách khác nhau, khiến mẹ con chị hoang mang, sống trong lo sợ. Hiện tại chị và bố mẹ đẻ đều phải "sơ tán" mỗi người một nơi vì sợ chồng cũ sẽ tìm đến dọa giết cả nhà bất cứ lúc nào.

 Chị Phương A. cùng con gái trao đổi với PV.

Theo chị Phương A., năm 2014 chị và Đỗ Vinh D (SN 1984, địa chỉ trước đó ở P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng) kết hôn. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, D đổ đốn, thường xuyên bạo hành ngay cả khi chị mang thai và bị bỏng. Số lần bạo hành ngày càng thường xuyên hơn khiến chị phải bỏ nhà, tạm thời sinh sống 3 tháng tại mô hình "Ngôi nhà bình yên" cho phụ nữ bị bạo hành của Hội Phụ nữ Việt Nam.

Trở về nhà sau 3 tháng những tưởng chồng sẽ ăn năn hối cải, tu chí làm ăn không ngờ D sử dụng rượu, chất kích thích tiếp tục hành hạ vợ con. Nén chịu đựng, 3 tháng sau chị nộp đơn ra tòa, đến tháng 9/2016 Tòa án giải quyết ly hôn, chị A được quyền nuôi cháu A.T.

"Nếu không ly hôn, tôi sợ rằng tình trạng cứ thế tiếp diễn, con gái lớn lên sẽ bị ảnh hưởng về nhân cách và sức khỏe bởi lối sống buông thả, thiếu văn hóa của người cha", Chị Phương A. nói.

Sau ly hôn hành hung cả gia đình

Những tưởng mọi chuyện kết thúc nhưng D thường xuyên tới nhà bố mẹ chị để gây sự, chửi bới. Buổi sáng khi chị A. đi làm D chặn đường hành hung, chửi bới đe dọa, đêm đến "khủng bố" cả gia đình bằng các cuộc gọi, tin nhắn điện thoại.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Thành (SN 1955, bố chị Phương A) cho biết, tối 17/2/2017, D đập cửa lao vào nhà hành hung khiến ông bị thương.

"Lúc đó khoảng 19h30, D đập cửa lao vào nhà tôi đánh con gái, thấy trên tay D có dao tôi lao vào can ngăn thì bị đâm trúng mặt. Sau đó tôi nhập viện, giám định thương tật 13%. Gia đình đã gửi đơn đi nhiều cơ quan chức năng khác nhau nhưng D vẫn nhởn nhơ bên ngoài và tiếp tục đe dọa gia đình tôi", ông Thành kể lại.

Cũng theo ông Thành, đến ngày 19/5/2018 khi ông đang ngồi quán cà phê ở phố Thi Sách bàn công việc thì D tìm đến, dùng chai rượu tấn công khiến ông phải nhập viện Thanh Nhàn điều trị. Chưa hết, ngày 18/6/2019, D còn tìm đến nơi bán hàng của vợ ông sau đó lao vào cắn vào vùng mặt chảy rất nhiều máu, sự việc cũng được gia đình báo lên cơ quan công an quận Đống Đa. Sau hàng loạt sự việc trên, gia đình ông cùng con gái đã "sơ tán" mỗi người một nơi vì nếu ở nhà cũ, D sẽ tìm đến truy sát bất cứ lúc nào.

 Vợ ông Thành bị D cắn vào mặt và vai (ảnh gia đình cung cấp)

Ngày 10/12, trao đổi với phóng viên đại diện Công an phường Trung Phụng xác nhận, sự việc xảy ra từ năm 2017. Công an phường đã lập hồ sơ và chuyển lên công an quận Đống Đa để thụ lý giải quyết.

"Do có mâu thuẫn chuyện thăm nuôi con nên con rể cũ (Đỗ Vinh D - PV) đã gây thương cho ông Thành (bố đẻ Nguyễn Thị Phương A - PV)", vị lãnh đạo công an phường Trung Phụng cho biết thêm.

Cùng ngày thông tin tới PV, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ phường Trung Phụng cho biết, sau khi nắm được sự việc lãnh đạo phường cùng các cơ quan đoàn thể cũng vào cuộc, triệu tập cuộc họp khẩn có biện pháp bảo vệ kịp thời đối với gia đình chị Phương A. Hiện tại, do đối tượng D đã bán nhà, không có nơi cư trú rõ ràng nên rất khó quản lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tác giả: Phú Nguyễn

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam