Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Mua bán ma túy, 'kiều nữ' cùng em trai và người tình trẻ tuổi 'kéo nhau'...vào tù

Say mê 'kiều nữ' Phan Thị Bích Ngọc lớn hơn mình 6 tuổi, Nguyễn Duy Phương cùng Ngọc và em trai của người tình mua bán ma túy.

 Kiều nữ Phan Thị Bích Ngọc - Ảnh: Văn Tiến

Sáng 29.8, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc 3 ngày xét xử đường dây mua bán trái phép ma túy do kiều nữ và người tình trẻ cùng em trai điều hành.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Phương (25 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và Phan Thị Bích Ngọc (31 tuổi) cùng 15 năm 6 tháng năm tù, Phan Tấn Đạt (em Ngọc, 25 tuổi, cùng ngụ H.Tân Hồng, Đồng Tháp) 15 năm tù cho cùng tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, tuy biết Ngọc không chồng, có 2 con nhỏ, nhưng Phương vẫn bỏ vợ và con, yêu thương người phụ nữ lớn hơn mình đến 6 tuổi.

 Bị cáo Phan Thị Bích Ngọc - Ảnh: Văn Tiến

Trước tòa, Ngọc khai Ngọc và phi công trẻ Nguyễn Duy Phương yêu nhau từ Tết 2018. Phương đưa Ngọc ra Đà Nẵng để buôn ma túy; đáng nói, cặp đôi này lôi cả em trai Ngọc vào con đường ma túy.

 Đạt và Phương (bên phải) trước tòa - Ảnh: Văn Tiến

Chiều 17.3.2018, Hiếu (chưa rõ lai lịch) đưa cho Phương, Ngọc 28 triệu đồng nhờ mua 100 viên thuốc lắc để mở tiệc ma túy mừng sinh nhật.

Phương chở Ngọc đến cửa hàng Viettel số 95 Hùng Vương, TP.Đà Nẵng để chuyển 29 triệu đồng cho Đạt đi mua 150 viên thuốc lắc ở Q.Gò Vấp (TP.HCM). Đạt gửi ma túy theo xe khách ra TP.Huế cho anh chị. Cả hai nhận hàng và giao 100 viên cho Hiếu, còn lại 50 viên thì dùng hết.

Tương tự, 2 lần sau đó, cả hai đều mua 100 viên thuốc lắc cùng 10 gr hàng khay Ketamine. Và Đạt là người lấy hàng ở TP.HCM gửi cho anh chị bằng xe khách.

Chiều 29.3, trên đường đi lấy ma túy, Phương đổi ý chở Ngọc về nhà trọ để Phương đi một mình, giữ an toàn cho Ngọc. Tuy nhiên, Phương bị bắt ngay khi nhận gói ma túy ở nhà xe. Nghe tin người tình bị bắt, kiều nữ Phan Thị Bích Ngọc cũng đi đầu thú.