Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghệ An: Người dân liều mình vớt củi, gỗ giữa dòng nước lũ chảy xiết

Mưa do hoàn lưu bão số 3 đã làm cho nước thượng nguồn sông Nậm Mộ ở Kỳ Sơn dâng cao. Và chiều nay, nhiều người dân sống các xã dọc dòng sông này đã liều mình vớt gỗ, củi mặc cho nước lũ chảy xiết.

Người dân vớt củi giữa lũ. Clip: Lữ Phú
Nước sông dâng cao cuốn trôi nhiều rác và cây gỗ ở thượng nguồn bên Lào đổ về. Nhân cơ hội này, nhiều người dân ở các bản vùng cao như bản Bà, Na Chảo, Na Lượng 2, Na Lượng 1 thuộc xã Hữu Kiệm; các bản Cầu Tám, Sao Mai, Bình Sơn 1, bản Cánh thuộc xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn đã theo nhau lao ra giữa dòng lũ xiết để vớt gỗ, vớt củi.

 Người dân liều mình vớt củi giữa lũ. Ảnh: Lữ Phú

Để vớt được nhiều cây gỗ lớn, nhiều hộ dân còn dùng cả thuyền máy ra án ngữ giữa dòng lũ. Ở xã Tà Cạ tham gia vớt củi không chỉ là những thanh niên trai tráng mà các cụ già đã khá lớn tuổi, thậm chí cả các em nhỏ.

 Người cẩn thận mặc áo phao ra vớt gỗ giữa lũ chỉ là số ít. Ảnh: Lữ Phú