Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nắng như thiêu, người dân Nghệ An ăn vội mì tôm khô trực cháy giữa rừng

Mặc dù đám cháy rừng trên địa bàn xã Khánh Sơn (Nam Đàn) đã được khống chế nhưng địa phương vẫn phải cắt cử người túc trực 24/24h đề phòng cháy trở lại, nhất là trong điều kiện nắng nóng gay gắt đang tiếp diễn.

Sau hơn 20h bùng phát, đến 18h ngày 27/6, đám cháy ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn đã được lực lượng chức năng và người dân khống chế. Tuy nhiên, khoảng 15 ha rừng thông tại đây đã bị thiêu trụi, những đồi thông trở nên xơ xác. Ảnh: Quang An

Nhiều gốc thông đã có tuổi đời trên 40 năm tuổi đang cho thu hoạch nhựa nhưng đã bị cháy đen, không thể cứu vãn được. Ảnh: Quang An

Sáng 28/6, ngọn lửa tiếp tục bùng lên trên địa phận xóm 2, xã Khánh Sơn và đã được người dân nhanh chóng dập tắt. Mặc dù vậy, theo ghi nhận của P.V, lửa vẫn cháy âm ỉ trong những thân cây. Ảnh: Quang An

Lửa và khói vẫn cháy âm ỉ trong sáng 28/6, trong điều kiện nắng nóng, gió thổi mạnh như hiện nay, nguy cơ tái phát đám cháy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ảnh: Quang An

Đối với tàn dư của đám cháy, có nguy cơ tái cháy, lực lượng xã Khánh Sơn đã dùng máy thổi và dụng cụ dập lửa để dập tắt. Ảnh: Quang An

Chính quyền xã Khánh Sơn đã chỉ đạo người dân các xóm cắt cử người túc trực 24/24h để xử lý nhanh các sự cố và báo cáo ngay khi có cháy trở lại. Trong ảnh: Người dân xóm 2, xã Khánh Sơn mang đồ ăn và nước uống để túc trực cháy giữa trưa 28/6, con đường dốc đứng nên việc vận chuyển rất vất vả. Ảnh: Quang An

Ông Trần Văn Vinh, Xóm trưởng xóm 2, xã Khánh Sơn cho biết: Cháy rừng xảy ra vào thời điểm nắng nóng cực độ nên anh em trực rất vất vả, nước uống phải bổ sung liên tục. Ảnh: Quang An

Bữa trưa của lực lượng trực cháy rừng chỉ là vài gói mì tôm đạm bạc. Người dân cho biết, họ cũng muốn xuống dưới để ăn cơm trưa, tuy nhiên chỉ sợ lửa lại bùng cháy bất ngờ sẽ trở tay không kịp, nên đành chấp nhận ăn mì tôm khô giữa cái nắng 40 độ C để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Quang An