Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tự sinh con tại nhà rồi vứt thẳng ra bãi rác giữa ngày nắng nóng

Mẹ vứt con còn nguyên dây rốn vừa sinh tại nhà vào bãi rác, trên đường đi vứt còn chở theo đứa lớn.

Sự việc xảy ra vào ngày 5/6 tại tỉnh Samut Prakan, miền trung Thái Lan. Theo đó, một người phụ nữ tên Waraporn, 29 tuổi, đã tự sinh con nhà thay vì nhập viện hoặc gọi các nhân viên y tế tới giúp đỡ.

Sau khi sinh con xong, bà mẹ dùng một chiếc khăn quấn quanh đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, cho vào một túi bóng đen cùng một số quần áo bẩn rồi di chuyển tới một bãi rác gần nhà.

Nhân lúc không có ai để ý, Waraporn liền nhanh tay vứt đứa trẻ vào bãi rác như một món đồ bỏ đi. Điều đáng nói hơn là trong quá trình thực hiện tội ác, bà mẹ này còn mang theo đứa con lớn của mình. Sau khi xong việc, bà thản nhiên chở cậu con lớn bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 Chân dung bà mẹ và đứa trẻ đáng thương. Ảnh: Viral Press

Đứa trẻ bị bỏ lại giữa trưa nắng nóng khoảng 4 giờ cho đến khi một người đàn ông đến thu gom rác và phát hiện ra một em bé sơ sinh vẫn còn sống đang nằm trong đống rác thải. Đứa bé sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn và vẫn còn nguyên dây rốn.

Ngay sau đó, người đàn ông này đã gọi điện thông báo cho cảnh sát và nhân viên cứu hộ. Đứa bé sơ sinh đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Sampran để cấp cứu.

Cảnh sát quận Pho Kaew bắt đầu điều tra và qua theo dõi camera, họ đã tìm ra người phụ nữ bỏ rơi trẻ sơ sinh là Waraporn.

Khi được bắt giữ để điều tra, Waraporn đã thừa nhận tội ác của mình. Cô khai nhận rằng cô đã có 4 đứa con và như thế là quá nhiều. Thêm một đứa nữa cô sẽ không thể kiếm đủ tiền để mua thức ăn và sữa cho tất cả các con của mình.