Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay

Cùng đồng đội anh sẽ vượt qua/ Vững niềm tin nơi quê nhà em nhé!/ Xong sứ mệnh anh sẽ về với mẹ/ Về với em hỡi cô bé yêu say!/ Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay!

(Thân tặng Đoàn Văn Hậu cùng các cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam)

 

Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay

Đợi nhé em! Sau ngày giành chiến thắng

Chiều Dubai trời vương đầy sắc nắng

Lại nhớ ngày tuyết trắng Thường Châu

Nhớ cái lúc đội tuyển phải đương đầu

Với đối thủ những trận cầu nảy lửa

Và nhớ cả những lời anh đã hứa

Lồng ngực mình Tổ quốc giữa trái tim.

Anh ở lại cùng đồng đội đi tìm

Nào đâu phải là kim cương châu báu

Mà ở lại là vì đang “chiến đấu”

Vì quê hương yêu dấu Việt Nam!

Vì Tổ quốc anh nguyện sẵn sàng

Cùng đồng đội hiên ngang "xung trận”

Bởi bao năm rồi chúng ta lận đận

Vùng trũng “ao làng” chưa lấn biển xa.

Những chặng đường anh sẽ đi qua

Dù gian khổ nhưng đó là khát vọng

Anh sẽ mang tình yêu cháy bỏng

Vào trong từng trận bóng em ơi!

Và sân cỏ đâu phải chốn dạo chơi

Anh ở lại để tìm lời giải đáp

Để Việt Nam ngày mai phải khác

Dẫu vẫn còn bão táp phong ba.

Cùng đồng đội anh sẽ vượt qua

Vững niềm tin nơi quê nhà em nhé!

Xong sứ mệnh anh sẽ về với mẹ

Về với em hỡi cô bé yêu say!

Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay!

21/01/2019

Tác giả: Nguyễn Đức Biểu (Nghĩa Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An)

Nguồn tin: Báo VietNamNet