Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chiêu vờ hỏng xe để nhờ giúp đỡ của kẻ hiếp dâm

Cô gái 16 tuổi ở Trung Quốc bị cưỡng bức, thả xuống giếng sau nhiều sai lầm trong ứng xử với "yêu râu xanh".

Chiều 13/5/2014, Tiểu Thanh (16 tuổi, huyện Hạ Ấp, Hà Nam, Trung Quốc) đến nhà bà nội ăn cơm. Gần 9h tối, bà khuyên Thanh ngủ lại để sáng hôm sau đi làm luôn nhưng cô vẫn về.

Quãng đường khoảng 6 km, đi xe đạp điện mất gần nửa tiếng nhưng đến 10h cả nhà chưa thấy Thanh đâu. Đi tìm cả đêm, sáng hôm sau, gia đình thấy chiếc xe đạp điện của Thanh ở lề đường, cách nhà gần hai km.

Thanh sống hướng nội, thường xuyên cùng mẹ bị bạo hành mỗi khi cha say rượu. Vì vậy lúc rảnh rỗi Thanh lại tìm đến thế giới riêng trên Internet. Chỉ vài tiếng trước khi mất tích, Thanh đăng dòng trạng thái trên trang weibo cá nhân có nội dung: "Nếu một ngày mình bỗng dưng biến mất, không biết có ai nhớ đến mình, có ai nhắn tin, gọi điện cho mình không nữa".

Người nhà và bạn bè đều hy vọng Thanh chỉ bỏ nhà đi lang thang nhưng cảnh sát lại cho rằng khả năng này rất nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu bỏ nhà ra đi, Thanh hoàn toàn có thể mang xe đạp điện hoặc để ở nhà, không lý do gì lại bỏ ở giữa đường.

Lịch sử đàm thoại cho thấy hơn 7h tối có một số điện thoại gọi đến máy của Thanh, thời gian nói chuyện lên đến gần một tiếng. Đây là người cuối cùng liên lạc với Thanh nên cảnh sát cho rằng rất có thể liên quan việc cô mất tích. Cảnh sát nhanh chóng tìm được người này. Đó là Phùng Cương, 16 tuổi, bạn học cùng cấp hai, đang cùng làm công nhân với Thanh.

Thanh và Cương chơi rất thân. Lúc này, Cương cũng đang sốt ruột tìm kiếm cô bạn thân, đăng tin tìm người trên một loạt các nhóm weibo. Cương cho biết tối hôm đó gọi điện tâm sự với Thanh vì biết hôm trước cha mẹ cô lại cãi nhau. Tối 13/5, Cương không rời nhà. Cảnh sát sau đó loại Cương khỏi diện tình nghi.

Trên đường từ nhà bà nội đến nhà Thanh có một trang trại nuôi gà. Camera của trang trại cho thấy Thanh đi qua đây lúc 21h9, một chiếc ôtô màu đen đi theo phía sau, cách xe đạp điện của Thanh khoảng 20 m. Tuy nhiên, chiếc xe này vừa đi qua đó vài phút trước, lúc này bỗng quay lại, có vẻ như đang bám theo Thanh. Trời tối nên hình ảnh rất mờ, cảnh sát không xác định được biển số xe, thậm chí cũng không nhận ra xe của hãng nào.

Trong lúc đang tìm kiếm Thanh, cảnh sát lại nhận được tin báo tại thôn Trúc Gia, cách vị trí tìm thấy xe đạp điện khoảng 5 km, vào sáng sớm 14/5, lão nông họ Trương bỗng nghe thấy tiếng động lạ giống như tiếng kêu cứu nhưng rất yếu ớt phát ra từ chiếc giếng trong vườn nhà. Cho rằng có thể mình nghe nhầm, ông Trương gọi một thanh niên ở gần đó đến xem nhưng cả hai không thấy có âm thanh gì nữa. Hai ngày sau, ông Trương ra đồng bơm nước. Lúc mở nắp giếng, ông thấy toàn là thân và lá ngô đã phơi khô che kín mặt nước. Không biết ai vứt những thứ này xuống giếng, ông bực bội về nhà lấy móc ra vớt rác thì thấy có thi thể.

Nạn nhân được xác định là Thanh, chết do đuối nước nhưng đầu và vai có nhiều vết bầm tím do vật cứng gây ra. Thành giếng sát mặt nước có vết cào, cho thấy Thanh vẫn còn sống khi rơi xuống nước. Dưới đáy giếng có một số tảng đá có thể là vật gây ra những vết thương. Nạn nhân bị xâm hại tình dục, đúng như nhận định của cảnh sát trước đó.

Cách giếng khoảng 50 m có hai ngôi nhà, trong đó một ngôi đã lâu không có người ở. Khi đến ngôi nhà còn lại để hỏi thăm tình hình, cảnh sát lập tức chú ý đến một thứ: Chiếc ôtô màu đen đậu trong sân, rất giống xe được camera ghi lại.

Chủ nhà họ Vu, vợ chồng đều đi làm xa mới về một ngày trước, bình thường chỉ có con trai và con dâu ở nhà. Con trai chủ nhà là Vu Hà lập tức lọt vào tầm ngắm. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy mẫu tinh dịch trong người nạn nhân chính là của Vu Hà.

Vu Hà, 25 tuổi, mới cưới vợ gần một năm. Một ngày trước vụ án, vợ chồng cãi nhau, vợ Hà bỏ về nhà mẹ đẻ. Tối 13/5, sau khi vào trang web khiêu dâm, anh ta lái xe ra đường. Thấy Thanh đi xe đạp điện ngược chiều với mình, Hà quay xe lại bám theo một đoạn rồi vượt lên trước, tấp vào lề, mở nắp ca pô và đứng chờ. Lúc Thanh đi đến nơi, hắn nói xe bị hỏng, đưa chìa khóa nhờ thử khởi động xe mỗi lúc hắn ra hiệu.

Trong lúc vờ sửa xe, hắn buông lời chọc ghẹo. Sau khi "sửa xong", Thanh lên xe đi trước, Hà lái ôtô song song và tiếp tục tán tỉnh. Sau vài km, thấy Thanh vẫn lạnh lùng không nói chuyện, hắn ép vào lề đường, rút dao uy hiếp đưa về nhà.

Cưỡng bức xong, khoảng 2h sáng hắn đưa Thanh đến đoạn đường vắng và cho xuống xe. Khi được thả ra, Thanh chỉ mặt hắn nói sẽ gọi cảnh sát đến bắt với thái độ rất kiên quyết.

Hắn thấy Thanh tuyên bố như vậy liền đổi ý, lại đánh ngất, mang về thả xuống giếng nước. Hơn 5h sáng, nghe ông Trương nói là hình như có tiếng kêu ở đâu đó, hắn vội tìm cách đánh lạc hướng, chờ đến lúc vắng người đã mang năm tảng đá đến ném, thả các loại lá khô, thân ngô xuống giếng để che.

CCTV cho hay, theo ban chuyên án, Thanh còn ít tuổi nên quá ngây thơ, thiếu cảnh giác nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thoát thân. Đầu tiên, Thanh nên ở lại nhà bà nội, gần 9h tối đi một mình trên đường vắng rất nguy hiểm, nhất là với thiếu nữ mới lớn. Thứ hai, Thanh không để ý thấy chiếc xe ngược chiều quay lại bám theo mình, sau đó vượt lên trước chờ.

Thứ ba, gặp một thanh niên cao 1m85 trên đường vắng mà Thanh vẫn nhận lời giúp đỡ. Thứ tư, trên quãng đường từ chỗ giúp hắn sửa xe đến chỗ bị hắn khống chế có một số nhà dân và trang trại, Thanh bị hắn bám theo chọc ghẹo nhưng không vào những nơi này kêu cứu. Thứ năm, khi được hắn thả ra, thay vì im lặng hoặc làm hắn yên lòng, Thanh lại tuyên bố sẽ báo cảnh sát.

Ngoài ra khi nghe thấy tiếng kêu, nếu ông Trương cẩn thận mở nắp giếng ra tìm kiếm thì chắc chắn Thanh đã được cứu.