Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Thành kính tưởng niệm 78 năm ngày mất nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu

Sáng 6/11 (nhằm ngày 29/9 năm Mậu Tuất), tại Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn), Sở VH&TT cùng Ban quản lý di tích đã tổ chức lễ tưởng niệm 78 năm ngày mất nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu.

Về dự lễ tưởng niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở VH&TT, Ban Quản lý Di tích tỉnh, huyện Nam Đàn; Hội Cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, con cháu cụ Phan và đông đảo giáo viên, học sinh trên địa bàn.

 Các đại biểu thành kính làm lễ tưởng niệm. Ảnh: Công Vinh

Cụ Phan Bội Châu tên húy là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam, sinh ngày 26/12/1867 tại làng Sa Nam, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong một gia đình hàn nho.

Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, hàng ngày chứng kiến cảnh lầm than nô lệ của nhân dân, cụ đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước thương dân. Với chủ trương cứu nước theo khuynh hướng bạo động, Phan Bội Châu đã thành lập Duy Tân hội, Việt Nam Quang Phục hội, rồi Việt Nam Quốc Dân Đảng nhằm tập hợp các lực lượng đấu tranh bằng vũ trang cách mạng và nhờ viện trợ của bên ngoài.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn dâng hương tưởng niệm. Ảnh: Công Vinh

Trong các phong trào ấy, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc nhất vẫn là phong trào Đông Du với tinh thần “đồng châu, đồng chủng, đồng văn”. Phong trào Đông Du tuy không thành công, nhưng nó đã tạo nền tảng cho những thay đổi của nước ta đầu thế kỷ XX. Đặc biệt, đây là gạch nối quan trọng, mốc đánh dấu quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục và cho đến nay phong trào Đông Du vẫn giữ nguyên giá trị trong sự nghiệp phát triển đất nước.

 Khu Di tích lưu niệm Phan Bội Châu ngày càng được xây dựng, tu bổ khang trang. Ảnh tư liệu

 Đông đảo học sinh cũng đã đến dâng hương tại lễ tưởng niệm 78 năm ngày mất của cụ Phan. Ảnh: Công Vinh

Sáng 29/10/1940 (tức ngày 29/9 năm Canh Thìn), Cụ trút hơi thở cuối cùng tại căn nhà tranh ở dốc Bến Ngự (Huế). Cuộc đời Cụ Phan đã cống hiến trọn vẹn cho phong trào giải phóng dân tộc và là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ học tập, noi theo./.