Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Status gây rùng mình của thiếu niên 17 tuổi chém chết giáo viên về hưu U70

Trước khi chém chết giáo viên về hưu 66 tuổi ở đường Hòa Bình, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tối 5.11, Đoàn Trọng Khơi đăng lời giới thiệu gây rùng mình trên Facebook.

 

Vào khoảng 18 - 20 giờ tối 5.11, khu vực thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên xảy ra tình trạng mất điện. Bà Nguyễn Thị Tân (66 tuổi, ở số nhà 96, đường Hòa Bình, thôn Cao Xá) đi ra ngoài tập thể dục. Nhân cơ hội đó, tên trộm lẻn vào phía sau nhà để trộm cắp tài sản.

Khi có điện, bà Nguyễn Thị Tân đi về, ra đằng sau nhà thì phát hiện kẻ trộm nên la hét lớn. Thấy vậy, tên trộm tàn ác dùng hung khí chém bà Nguyễn Thị Tân nhiều nhát đến tử vong tại nhà.

Nghe tiếng bà Nguyễn Thị Tân kêu cứu, ông Bùi Ngọc Đắc (74 tuổi) là hàng xóm chạy sang giúp đỡ và tri hô thì bị đối tượng đâm 2 nhát vào mặt. Ông Đắc được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng lực lượng chức năng khẩn trương khám nghiệm tử thi, hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

 Nơi xảy ra vụ án mạng ở đường Hòa Bình, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Không lâu sau, cơ quan điều tra đã bắt được hung thủ gây án mạng. Đó là Đoàn Trọng Khơi (sinh ngày 11.11.2001, trú tại đường Hòa Bình, thôn Cao Xá).

Đến 3 giờ ngày 6.11, trước bằng chứng công an thu thập được tại nơi xảy ra án mạng, Đoàn Trọng Khơi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, nạn nhân là giáo viên nghỉ hưu, chồng đã qua đời, còn con ở trên Hà Nội nên sống một mình dưới quê. Trong khi Đoàn Trọng Khơi ở gần nhà bà Nguyễn Thị Tân, đã nghỉ học từ lâu, ăn chơi lêu lổng với đám bạn xăm trổ và bị đồn nợ nhiều tiền.

Gây án xong, Đoàn Trọng Khơi bỏ trốn nhưng một lúc sau quay lại hiện trường và hỏi thăm tình hình với khuôn mặt trắng bệch nên nghi ngờ.

 Lời giới thiệu gây rùng mình của Đoàn Trọng Khơi

Trên Facebook cá nhân, Đoàn Trọng Khơi đăng dòng giới thiệu gây rùng mình: “Hãy yêu một con quỷ đầy lòng vị tha, chứ đừng yêu con thiên nga đậm tanh mùi máu”.

Nhiều người châm biếm rằng Đoàn Trọng Khơi chính là con thiên nga đó.

Trong album của Khơi toàn ảnh ăn chơi, đàn đúm vào đám bạn xăm trổ.