Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 anh hùng liệt sỹ TNXP Truông Bồn

Sáng 18/10, tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 anh hùng, liệt sỹ TNXP Truông Bồn.

Tham dự lễ tưởng niệm, về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan và huyện Đô Lương.

 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý dâng hoa lên khu mộ chung của các liệt sỹ TNXP Truông Bồn. Ảnh: Phước Anh

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cung đường huyền thoại Truông Bồn là huyết mạch giao thông, chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Giai đoạn 1964 - 1968, đế quốc Mỹ đã trút xuống Truông Bồn hàng vạn quả bom, tên lửa các loại.

 Đoàn đại biểu kính cẩn làm lễ tưởng niệm tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TNXP Truông Bồn. Ảnh: Phước Anh

Trong cuộc chiến đấu sinh tử ấy, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh. Tiêu biểu là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt ngày 31/10/1968 của 13 chiến sĩ TNXP “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội thép” anh hùng thuộc Đại đội TNXP 317 - Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước.

Nửa thế kỷ trôi qua, chứng tích Truông Bồn đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quả cảm, bất khuất, lòng yêu nước của nhân dân Nghệ An nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung.

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ chiến tích và sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ TNXP, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã thành kính tổ chức lễ tưởng niệm theo nghi lễ truyền thống của dân tộc. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn bày tỏ lòng tri ân, tưởng niệm trước những hy sinh đã trở thành huyền thoại./.