Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Tuyên án tử hình "nữ quái" vận chuyển hơn 4kg ma túy từ Việt Nam qua Úc

Do cần tiền, Liên nhận vận chuyển hơn 4kg ma túy từ Việt Nam qua Úc. Khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang Liên vận chuyển trái phép chất ma túy.

Sáng 20/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1979, quốc tịch Úc) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vận chuyển số lượng lớn ma túy, Liên bị tuyên mức án cao nhất. 

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 19/7/2016, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), đội Thủ tục hành chính nhập khẩu, chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua soi chiếu, kiểm tra phát hiện quả tang Nguyễn Thị Liên là hành khách trên chuyến bay từ TP.HCM đi Sydney (Úc) có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy.

Bên trong hành lý của Liên có 2 bức tranh, trong khung gỗ của 2 bức tranh này có cất giấu 26 khối chất bột màu trắng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định , tất cả là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 4.462,62 gam, loại heroine.

Tại cơ quan điều tra, Liên khai từ nhỏ sống chung với gia đình tại tỉnh Trà Vinh. Đến năm 2005, đối tượng sang Úc định cư. Khoảng đầu năm 2016, Liên thường xuyên đến câu lạc bộ giải trí để chơi bài. Tại đây, Liên quen biết với một người đàn ông gốc Việt tên Minh.

Sau đó, Liên nhiều lần được Minh cho mượn tiền để chơi bài. Tính đến tháng 5/2016, Liên đã nợ số tiền là 5.000 đô la Úc.

Cuối tháng 6/2016, do gặp khó khăn về kinh tế nên Liên nhận lời vận chuyển ma túy thuê cho Minh từ Việt Nam sang Úc, với tiền công mỗi chuyến là 25.000 đô la Úc. Minh đưa trước cho Liên 5.000 đô la Úc làm chi phí ban đầu. Khi đưa được ma túy sang Úc, Liên sẽ nhận thêm 20.000 đô la Úc còn lại. Theo chỉ dẫn từ Minh, Liên liên hệ hẹn gặp một người tên Bé Hai (không rõ lai lịch) để nhận hàng.

Ngày 4/7/2016, Liên cùng 2 con đặt vé khứ hồi về Việt Nam thăm gia đình và lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (quận 1). Khoảng 20h cùng ngày, Liên gọi cho Bé Hai và hẹn gặp Bé Hai tại khách sạn.

Đến ngày 19/7, Bé Hai giao cho Liên hai bức tranh có cất giấu ma túy bên trong. Liên xếp hai bức tranh này vào valy, giữa hai lớp quần áo. Chiều cùng ngày, Liên ra sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất trở về Úc. Trong lúc làm thủ tục lên máy bay thì bị cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản bắt quả tang Liên vận chuyển số lượng lớn ma túy kể trên.