Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người Thái Lan mua xổ số theo vụ đội bóng nhí mắc kẹt

Một số người Thái Lan xem vụ giải cứu các cậu bé trong đội bóng nhí mất tích là "căn cứ" để tìm kiếm con số may mắn.

 Người bán vé xổ số Sarirat Ladloy (phải). Ảnh: Reuters

Bên ngoài bệnh viện Prachanukroh Chiang Rai, nơi 4 cậu bé trong đội bóng Lợn Hoang đang hồi phục sau khi trải qua 2 tuần bị kẹt ở hang Tham Luang, người bán vé số Sarirat Ladloy nói rằng, công việc kinh doanh của cô đang rất tiến triển.

“Có 3 con số mọi người tìm kiếm nhiều nhất - 13, 23 và 38. Số 13 là số lượng thành viên của đội (12 cậu bé cùng huấn luyện viên). Số 23 là ngày họ đi vào hang (23/6)”, người bán xổ số Sariat Ladloy nói với phóng viên Reuters. “38 là số lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân. Tôi bán hàng rất chạy”.

Ngay cả khi mua vé số, mặc dù, người qua đường đã lên tiếng lo ngại về sự an toàn của các chàng trai.

Trong khi mua xổ số, những người qua đường cũng lên tiếng quan tâm đến tình trạng an toàn của các cậu bé. Một người địa phương tên là Bualee Bamrung cho biết cô đang theo dõi tin tức hàng ngày. “Tôi lo lắng về chúng như các con của tôi. Tôi hy vọng chúng có thể ra ngoài một cách an toàn”.

12 thành viên đội bóng Lợn Hoang, từ 11 tới 16 tuổi, và HLV 25 tuổi mắc kẹt trong hangTham Luang từ ngày 23/6 và ở đó trong gần 9 ngày cho tới khi được đội cứu hộ tìm thấy vào ngày 1/7. Đợt 1 của chiến dịch giải cứu bắt đầu vào sáng 8/7 và đợt 2 diễn ra hôm nay.

Đợt giải cứu thứ 2 đã diễn ra sớm hơn kế hoạch 4-5 tiếng vì giới chức lo ngại trời sắp mưa. Thêm nhiều thợ lặn Thái Lan và nước ngoài đã được huy động tham gia đợt giải cứu này, một số người thay thế cho các thợ lặn bị quá sức.

Cho tới thời điểm hiện tại, tổng cộng 8 em trong đội bóng nhí đã được giải cứu an toàn, gồm 4 em vừa ra khỏi hang vào chiều tối nay. Hiện 5 thành viên khác còn mắc kẹt bên trong, chờ cứu hộ.