Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nghĩa địa

Một em bé sơ sinh đã được giải cứu sau khi bị bỏ rơi tại một nghĩa địa ở Candelaria, tỉnh Quezon, Philippines.

Chính tiếng khóc của cậu bé hai tháng tuổi đã khiến những cư dân xung quanh khu nghĩa địa Quezon biết rằng có một đứa trẻ bị bỏ rơi.

[presscloud]http://media.nghean24h.vn/video/2018/06/14/Gi___i_c___u_b___s___sinh_b____b____r__i_trong_ngh__a______a.mp4[/presscloud]

Họ đã bế cậu bé lên và đưa cậu tới trung tâm y tế nông thôn Candelaria để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ tại đây cho biết đứa trẻ đã bị bỏ rơi trong nghĩa địa vài giờ đồng hồ.

Hiện giới chức địa phương đang chăm sóc cho Louis, kể từ khi cậu bé được giải cứu vào ngày 28/5.

Bà của cậu bé Gloria Perez đã tới và xác nhận con gái bà - Lara Sentillas chính là mẹ của Louis. Người mẹ sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

"Một người hàng xóm đã phát hiện ra cậu bé khi nghe thấy tiếng khóc. Họ nói rằng cậu bé đã bị bỏ ở đó cả đêm. Mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn nếu không ai tìm thấy cậu bé. Xung quanh nghĩa địa có rất nhiều chó hoang và động vật gặm nhấm", Angel Castillo, một người chứng kiến sự việc kể lại.

Ông Guillermo Eleazar, Giám đốc cảnh sát khu vực Calabarzon, cho biết Sentillas có thể đối mặt với tội danh "bỏ rơi con".

"Chúng tôi đang phối hợp với sở phúc lợi xã hội để đệ đơn kiện người mẹ", ông Eleazar nói.