Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghi án một người dân bị 3 kẻ bịt mặt ép uống thuốc diệt cỏ

Sáng ngày 22-5, Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng cho biết, đang phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan chức năng điều tra, xác minh nghi vấn về một người dân bị một số đối tượng bịt mặt ép uống thuốc diệt cỏ.

Theo đó, ngày 21-5-2018, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xã Đông Phương nhận được đơn của gia đình ông Nguyễn Văn Dừa, 59 tuổi, trú xã Đông Phương về việc, khoảng 22h30, ngày 17-5, ông Dừa nhận được cuộc điện thoại của một người khác hẹn gặp ông ra khu vực cánh đồng thuộc địa bàn xã Đông Phương để nói chuyện...

Khi vừa tới nơi, ông Dừa bị 3 đối tượng bịt mặt hành hung, sau đó ép uống nước nghi là thuốc diệt cỏ... Theo gia đình ông Dừa, ngày 19-5 ông Dừa có nói với gia đình là bị đau họng và được người nhà chở đi tiêm. Tuy nhiên, cho đến khi sức khỏe yếu đi, ông Dừa mới kể lại sự việc trên cho gia đình biết.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện Đa khoa Kiến An để khám. Qua thăm khám, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An đã khuyên gia đình chuyển ông sang bệnh viện Hữu nghị Việt- Tiệp để điều trị.

Cũng theo gia đình, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp cho biết sức khỏe của ông đã rất “nguy kịch” nên gia đình đã đưa ông về nhà chăm sóc. Tuy nhiên ông không ăn uống được gì nữa. Sáng hôm nay 22-5, gia đình đã đưa ông đi Thái Nguyên để tìm thầy lang chạy chữa.

Theo lãnh đạo xã Đông Phương cho biết, gia đình ông Dừa thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, ông có 2 người con trai, 1 người con trai hay cờ bạc.

Gần đây, gia đình ông Dừa có vay của hàng xóm 20 triệu đồng nhưng chưa có tiền trả, hai bên đã từng xảy ra xô xát.

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh làm rõ sự việc trên.